Ngày 16/7, An được trinh sát Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP HCM) cho mặc đồ bảo hộ kỹ càng, di lý về trại giam Chí Hoà, nơi hắn vừa trốn ra 3 hôm trước. An bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản hồi tháng 9/2015.
Sau gần 6 năm chờ thi hành án tử hình, anh ta bỏ trốn khỏi trại giam Chí Hoà hôm 13/7. Tối hôm qua, Công an TP HCM khởi tố An về hành vi Trốn khỏi nơi giam theo Điều 386 BLHS; đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt tử tù này.
"Bước đầu chúng tôi xác định An không có đồng phạm giúp sức trong quá trình bỏ trốn. Trong hai ngày qua, hắn lang thang trên đường phố để ăn xin, tiền bạc và điện thoại cũng từ nguồn ấy", thượng tá Trần Văn Hiếu, trường Phòng Cảnh sát hình sự cho biết.
Theo cơ quan điều tra, trong những ngày lẩn trốn, An lang thang, đi bộ ở nhiều tuyến đường ở quận Tân Phú, 10... Camera an ninh cho thấy An mặc áo thun đen, quần jean, mang dép, đeo khẩu trang, xách túi nylon, đi bộ khập khiễng bởi vết thương trong lúc bỏ trốn.
Đêm qua, An xuất hiện ở đường Võ Văn Ngân, đoạn gần Nhà văn hoá thiếu nhi Thủ Đức (TP Thủ Đức). Thấy ông Tuyên (56 tuổi) chạy xe ôm công nghệ dừng cho tiền ăn xin bên đường, An tiếp cận, đưa 200.000 đồng nhờ chở mình về quận Tân Bình.
Do trên đường giao hàng và cũng muốn về nhà nên ông xe ôm từ chối. An cố năn nỉ giúp đỡ vì giờ không đón được xe khiến ông Tuyên mủi lòng, chở hắn theo trên đường giao hàng. Khi xong chuyến xe, gã từ tù đổi ý nhờ ông này chở về Bến xe miền Đông để thuê phòng ngủ tạm.
Trên đường đi, An vờ để quên hết giấy tờ, không thể thuê phòng nên xin ông xe ôm cho ngủ nhờ, sáng mai đi sớm. Do thấy tên này tội, ông Tuyên đã chở về nhà trọ ở phường Hiệp Bình Phước cho tá túc, tắm rửa, nấu mì, pha cà phê mời khách...
12 giờ lần theo dấu tên tử tù vượt ngục
Được Ban Giám đốc Công an TP HCM phân công chủ trì truy bắt, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) chỉ đạo lực lượng trinh sát phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP Thủ Đức và các quận huyện.... Nhiều cảnh sát được tung đi truy xét tới từng con hẻm, khu phố... để lần theo dấu vết gã tử tù.
"Do An từng mang 2 tội danh Giết người, Cướp tài sản lại mắc Covid-19 và có thể tiếp tục gây án, lây lan dịch bệnh trên đường tẩu thoát nên toàn bộ đơn vị được huy động triệt để truy bắt", Trưởng Phòng hình sự cho biết.
Khi thông tin truy nã được ban hành, hơn 100 cuộc điện thoại của người dân gọi đến thông tin và những nghi vấn. Cảnh sát đã đối chiếu, xác định hướng di chuyển của tên này. Nhiều chốt trạm kiểm soát trên địa bàn TP HCM được lực lượng kiểm tra kỹ lưỡng người qua lại.
Bên cạnh đó, Phòng cảnh sát hình sự còn phối hợp với lực lượng hình sự các tỉnh giáp ranh nhờ hỗ trợ truy bắt. Nhiều bệnh viện, khu cách ly, bệnh viện dã chiến... được rà soát nhắm tránh tên tử tù lợi dụng vào đây để ẩn nấu lẩn trốn tránh. "Nhiều trinh sát bất chấp nguy hiểm vào tận những khu vực cách ly, phong toả để truy tìm manh mối", thượng tá Hiếu nói.
Rạng sáng qua, sau 12 giờ truy tìm, khi xác định được An ở căn nhà trọ phường Hiệp Bình Chiều (TP Thủ Đức), nhiều cảnh sát đã tiếp cận nơi đây. Khi An rời nhà trọ ông Tuyên, đi bộ trên Quốc Lộ 13 để bỏ trốn thì nhiều trinh sát bao vây, khống chế, ngăn chặn khả năng hắn có thể tiếp tục gây án.
Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2014, An - sinh viên trường kỹ thuật chuyên về lập trình, túng quẫn vì bị mất xe và máy tính nên nảy sinh ý định đầu độc bạn học là Đạt để cướp tài sản.
Ngày 25/2/2014, anh ta mua 5 viên thuốc ngủ rồi rủ Đạt đi uống cà phê, lén bỏ vào ly nước của bạn. Do lượng thuốc không đủ mạnh, âm mưu của An bất thành. Hôm sau, hắn mua thuốc có hàm lượng cao hơn với giá 1,4 triệu đồng rồi nhờ Đạt đến nhà trọ của mình trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) chỉ bài, nhằm thực hiện kế hoạch.
An đi mua chai trà xanh, bỏ thuốc ngủ đã xay nhuyễn vào rồi mời Đạt uống. Một lúc sau nạn nhân lên cơn co giật. Sợ bị phát hiện, An kẹp cổ bạn cho đến khi bất động. Nghĩ bạn đã chết, hắn lấy điện thoại iPhone rồi bỏ Đạt vào bao tải chờ đến khuya chở lên cầu Phú Mỹ (quận 2) ném xuống sông. Gây án xong hắn mang xe của nạn nhân gửi tại một bãi ở gần nhà.
Để đánh lạc hướng, ngày 27/2/2014, An gọi cho gia đình nạn nhân, thông báo Đạt bị bắt cóc và đòi 500 triệu đồng tiền chuộc. Nhiều ngày sau, anh ta liên tục nhắn tin đòi giao tiền nhưng sau đó thay đổi ý định và ném bỏ chiếc điện thoại của nạn nhân xuống kênh gần nhà.
Người dân sau đó phát hiện bao tải thi thể Đạt, trình báo công an. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong vì ngạt nước. An bị bắt sau đó, thừa nhận hành vi phạm tội.
Tháng 6/2015, An bị TAND TP HCM tuyên phạt án tử hình. Bản án này được toà phúc thẩm giữ nguyên.
Kiến Tường