>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Bùi Thị Nhung
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Tiếu ngạo giang hồ - bộ phim Trung Quốc dài tập hấp dẫn, ly kỳ, cho mình mơ ước một cuộc sống tự do với tiền đề: mình là một người con có hiếu, một người tốt, có giá trị với những người xung quanh và xã hội.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Đứng ngoài hành lang tầng hai bệnh viện Thanh Nhàn nhìn mẹ lau nước mắt và bố nghẹn ngào rơi những giọt nước mắt hiếm hoi trong cuộc đời một người đàn ông, một người cha 60 tuổi chờ ca phẫu thuật phổi của con gái út kết thúc, mình thương em gái vô ngần và thương hơn là bố mẹ. Giận mà không thể trách em đã làm bố mẹ ngần này tuổi còn phải đau khổ vì con trẻ, thấy mình có trách nhiệm với bản thân hơn và cần làm nhiều điều hơn để báo hiếu cho bố mẹ.
- Đón năm mới trên du thuyền trên sông Châu Giang - thành phố Quảng Châu - Trung Quốc đầy gió lạnh nhưng ấm áp tình người và tràn đầy ước mơ, hy vọng, thấy thế giới quả là rộng lớn, nhiều màu sắc và có nhiều việc cần phải làm.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
Bằng lòng với thực tại nhưng lề mề và không được gọn gàng cho lắm!
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Thái Lan - đất nước chùa Vàng cho mình cảm nhận được "tắm hai lần trên một dòng sông".
- Bali, Indonesia - thiên đường nhiệt đới nồng nàn ánh nắng và tràn ngập không gian hương hoa đại thanh thoát, ngọt ngào.
- Hải Phòng - lần duy nhất trong năm mình đã ngắm bình minh lên trên biển.
- TP HCM - nơi mình tìm được cảm giác bình yên bên người bạn tri âm tri kỷ giữa thành phố náo nhiệt, ồn ào.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Thiện - thạc sĩ Công nghệ thông tin bằng đỏ từ Nga về, đầy ý chí và nghị lực.
- Cô Tiến - một bác sĩ nhân hậu, tuyệt vời.
- Bình Minh - cô bé Hà Nội, du học ở Pháp.
- Minh Nguyệt - cô giáo dạy tiếng Nhật muốn báo hiếu mẹ mà mâu thuẫn với bản thân.
- Phi Hồng - cô gái xinh tươi, tài năng và cá tính.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Cóc chết tại miệng.
- Tức giận.
- Lười biếng.
- Nói nhiều.
- Oán trách.
- Đỗ lỗi.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Nếu bạn không sẵn sàng chấp nhận thất bại thì có lẽ bạn không gặp phải nhiều rủi ro nhưng cũng sẽ rất khó tìm thấy thành công.
- Cuộc đời gian nan nuôi ta lớn, lòng người bạc bẽo dạy ta khôn.
- Chân lý thường đảo mấy vòng trên không mới xuống được dưới đất.
- Bất kể nghịch cảnh nào đều gieo những hạt giống thành công.
- Lòng kiên trì thậm chí quan trọng hơn cả trí thông minh, sức khỏe, ngoại hình đẹp hay sức hấp dẫn cá nhân và là sự bù đắp của Thượng đế cho những gì còn thiếu sót trong các khía cạnh khác của cuộc sống.
- Tự tin vừa là một lựa chọn, vừa là một món quà. Nếu bạn không được nhận quà thì bạn phải tiến hành lựa chọn và khi bạn lựa chọn, bạn sẽ nhận được quà.
- Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- Đời mẹ như thân vạc lầm lũi cảnh đêm hôm, sương ướt sũng đầu hôm lạnh tới khi trời sáng. Ước gì mẹ tung cánh trên bầu trời bao la, không phải cảnh xót xa đêm hôm như thân vạc.
- Mình đã báo hiếu được bố mẹ những gì, đang làm được những gì cho bố mẹ và sẽ báo hiếu bố mẹ như thế nào?
- Nếu có một cơ hội báo hiếu được trọn vẹn cho bố mẹ, dù bắt tôi bò dưới đất, tôi cũng làm.
- Có hai người phụ nữ trên đời này anh luôn hy vọng và sẵn sàng làm tất cả để có thể mang lại hạnh phúc và niềm vui cho họ, đó chính là mẹ và em đấy, em yêu ạ!
- Vợ tôi đã phát hiện ra tôi khi tôi như thanh sắt gỉ bên đường và đã đem về đánh bóng nó để có tôi ngày hôm nay.
- Chỉ cần có ước mơ và ngày nào cũng đi gieo những hạt mầm ước mơ đó, nhất định có ngày ước mơ sẽ đâm chồi nảy lộc và ra hoa kết trái.
- Chẳng bao giờ anh về với em đâu, không phải vì ngăn sông cách núi, không phải vì tình yêu em tàn lụi.
- Nguyên tắc đầu tiên và không bao giờ thay đổi: không được ngược đãi bản thân mình.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Cười, không cần khi vui mới cười mà cười sẽ mang lại niềm vui.
- Bắt tay, những cái bắt tay có thể kết nối cả thế giới.
- Tập thể dục, không phải khi giàu có mới quan tâm đến sức khỏe mà phải luôn tập luyện, giữ gìn sức khỏe để ước mơ và hưởng thụ cuộc sống.
- Viết nhật ký, những nét mực mờ nhạt nhất có thể lưu giữ được những ký ức tuyệt vời nhất.
- Đọc và làm thơ bởi thơ là tiếng nói của tâm hồn, của trái tim nồng cháy.
- Hài hước khiến những điều tồi tệ nhất cũng có thể trở nên tốt đẹp hơn.
- Suy nghĩ tích cực, hai người cùng nhìn xuống vũng nước, một người chỉ thấy vũng nước, một người thấy ánh trăng.
- Chia sẻ khiến niềm vui sẽ tăng lên gấp đôi và nỗi buồn sẽ giảm đi một nửa.
- Đọc sách bởi sách là kho tàng tri thức của nhân loại.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Đưa bà, bố mẹ đi du lịch nước ngoài.
- Viết một cuốn sách để đời.
- Sáng tác một tập thơ.
- Chơi tốt một loại nhạc cụ.
- Học lái xe.
- Đến Nhật Bản vào mùa hoa anh đào.
- Vẽ một bức tranh.
- Học một điệu múa.
- Ít nhất một lần ngắm mặt trời mọc trên biển.
- Tham gia nhiều hoạt động từ thiện vào tháng Vu Lan.