Vụ cháy xảy ra tại căn nhà trong hẻm 88 đường Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, TP HCM. Trong lúc xông vào chữa cháy cứu người anh Võ Văn Quyền, 39 tuổi, đã bị ngạt khói ngất xỉu và sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
![]() |
Sau khi anh Quyền ngất xỉu, lực lượng chữa cháy có mặt và dập tắt đám cháy. |
Đám cháy bùng phát trên căn gác gỗ của căn nhà cấp 4, rộng khoảng 40 m2, nằm sâu trong hẻm. Trong lúc lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chưa thể đến kịp thì anh Quyền nghe hô hoán kêu cứu lập tức xông vào tìm cách dập lửa và cứu những người bị mắc kẹt trong đó. Tuy nhiên, trong lúc nỗ lực xông vào đám cháy, anh bị ngất xỉu và được đem đến bệnh viện.
Những người dân trong khu phố cho biết, trước đây, anh Quyền từng tham gia chữa cháy nhiều lần trong khu phố. "Quyền sống rất tốt với mọi người, luôn sẵn sáng giúp đỡ khi bà con trong khu phố có việc cần", những người hàng xóm nói.
Anh Quyền hiện có vợ và 3 con, nhỏ nhất mới gần 1 tuổi. Việc anh Quyền tử vong trong lúc chữa cháy cứu người đã khiến hàng trăm người trong khu phố bàng hoàng, thương tiếc.
![]() |
Toàn bộ căn nhà sâu trong hẻm bị thiêu rụi. |
Sau khi anh Quyền ngất xỉu, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường, phải dùng vòi rồng dài cả trăm mét mới tiếp cận và dập tắt được ngọn lửa.
Vụ cháy còn thiêu hủy toàn bộ căn nhà chứa đầy những sản phẩm giày dép và toàn bộ tài sản bên trong. Những người dân cho biết, nguyên nhân của vụ cháy là do buổi sáng cúp điện, chủ nhà thắp nến nhưng sau đó lại bỏ ra ngoài.
Xuân Hoàng