Đang rất hạnh phúc và mong thời gian trôi thật mau để tới ngày cưới, cô dâu Thương Thương và chú rể Ngọc Thạch đã gửi ảnh dự thi để chia sẻ niềm hạnh phúc của mình.
Cô dâu tâm sự: "Mình và anh quen nhau thật tình cờ khi mình chuyển qua công ty mới. Lúc đầu gặp nhau, mình và anh chỉ coi nhau là bạn. Anh còn nói chỉ coi mình như em gái. Vậy mà mình và anh yêu nhau từ bao giờ cũng không biết, chỉ biết rằng xa nhau thì rất nhớ. Những cuộc điện thoại dài hàng đêm càng làm mình nhớ và yêu anh nhiều hơn. Rồi ngày mùng 6 Tết năm 2010 anh đã đợi mình tới 1h sáng ở sân bay Tân Sơn Nhất để đón mình. Mình đã rất cảm động và yêu anh nhiều hơn từ đó. Những lúc bên anh mình cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Mình nhận ra rằng, anh chính là người đàn ông của cuộc đời mình.
Cuộc sống có nhiều khó khăn và hờn giận nhưng cả hai chúng mình đã vượt qua để đến được với nhau. Mình muốn nhắn với anh rằng: Chồng yêu của em ơi, em yêu anh nhiều lắm. Hãy yêu em và là chỗ dựa cho em trong suốt cuộc đời này, anh nhé!”.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 2 và tháng 3 với phần quà là phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng của nhãn hiệu thời trang Mommy tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.