Từng bị TAND tỉnh Đồng Tháp xử phạt 9 tháng tù giam về tội Dâm ô với trẻ em vào năm 2012 nhưng chưa được xóa án tích, Đỗ Văn Banh (53 tuổi) lại tiếp tục phạm vào một tội đặc biệt nghiêm trọng.
Banh chấp nhận mức án tử hình nên rút kháng cáo tại tòa. Ảnh: H. D. |
Theo nội dung vụ án, tháng 6/2012, sau khi ra tù Banh và gia đình chuyển từ Đồng Tháp lên thuê phòng trọ ở xã Thới Hòa, huyện Bến Cát (Bình Dương) để sinh sống. Hằng ngày, bé Nhi (7 tuổi, sống cùng khu nhà trọ) là bạn học cùng lớp với cháu gái của Banh vẫn qua phòng của ông chơi.
Trưa 28/11/2012, sau khi đi nhậu bên nhà hàng xóm về, Banh nảy sinh ý định đồi bại với Nhi nên kêu cô cháu gái gọi bạn sang chơi. Vừa thấy Nhi, lão liền dụ đi theo sẽ cho tiền rồi dẫn cô bé ra khu đất trống trong rừng cao su cách khu nhà trọ 200m.
Tới nơi, Banh dùng sức mạnh khống chế bé gái để đạt được mục đích mặc cho nạn nhân kêu la, vùng vẫy. Bị phản kháng, hắn ra tay bóp cổ, đè lên ngực cô bé cho đến khi bất động. Hắn vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với bị hại. Biết cô bé đã chết, "yêu râu xanh" thản nhiên bỏ ra về.
Tháng 2, TAND tỉnh Bình Dương đã xử sơ thẩm tuyên phạt tử hình đối với Banh. Bị cáo đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Chiều 7/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã ra quyết định đình chỉ xét xử sau khi Banh tự nguyện rút kháng cáo tại tòa.
H. Duyên