>> Bắt hung thủ giết vợ chồng chủ nhà nghỉ
Vụ án mới xảy ra cách đây hơn một tháng đúng vào ngày 10/10 được đưa ra xét xử sớm vào sáng nay, 29/11. Hai bị cáo bị Đào Văn Nam và Trần Văn Luân bị TAND TP Hà Nội xử về hành vi giết người, cướp tài sản.
Phiên tòa đông nghịt người nhà bị hại, cũng như anh chị em, bố mẹ, người thân của hai bị cáo Nam và Luân. Bà Trần Thị Năm và chồng Đào Lịch Sử (bố mẹ Đào Văn Nam) từ huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc lên Hà Nội từ sáng sớm. Khi HĐXX và các bị cáo còn chưa tới phòng xử án, họ đã có mặt trước cổng Tòa để chuẩn bị vào tham dự phiên tòa với tư cách giám hộ cho con trai mình. Nhìn hai vợ chồng lam lũ, chất phát không ai nghĩ rằng con trai họ lại là một kẻ sát nhân dã man.
Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại nhà nghỉ Phú Mỹ 1, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội lúc 1h sáng ngày 10/10. Hai vợ chồng chủ nhà nghỉ bị giết chết trong tư thế bị thít cổ, xác nằm chỏng chơ trên sân thượng tầng 6. Trong nhà mất một chiếc xe máy, hơn 1,8 triệu đồng và một chiếc điện thoại Nokia. Tại tầng 1, chiếc két sắt còn chùm tấm ga giường bị hung thủ bỏ lại do cồng kềnh dễ bị phát hiện, không mang đi được.
Hai bị cáo Đào Văn Nam (trái) và Trần Văn Luân. |
Lực lượng công an huyện Từ Liêm đặt nghi vấn kẻ gây án mạng là hai thanh niên mới đến làm việc tại nhà nghỉ của ông Đỗ Ngọc Khuyến và bà Bùi Thị Dung. Sáng hôm xảy ra án mạng, 200 cán bộ công an cả thành phố và Công an huyện Từ Liêm đã vào cuộc truy bắt hung thủ. Khi lấy chiếc điện thoại của nạn nhân, bọn chúng vẫn sử dụng nên cơ quan đã xác định được dấu vết những kẻ giết người.
Kết hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an Hà Nội đã có cuộc truy đuổi Nam, Luân tại chân núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Cuối cùng, bọn chúng đã bị tóm với tang vật còn lại là chiếc xe máy không còn biển số, chiếc điện thoại và gần 300.000 đồng.
Theo lời khai của chúng tại cơ quan điều tra, Nam nói với ông Khuyến rằng Luân đang lục lọi và có ý đồ ăn trộm trên tầng tum. Khi ông Khuyến vừa lên tới nơi, Nam đi sau liền dùng dây thừng bằng ni-lông thít cổ ông chủ từ phía sau. Nạn nhân vùng vẫy và dùng đèn pin đập nhiều nhát vào đầu Nam nhưng Luân giúp sức để đồng bọn giết được ông Khuyến. Bà Dung nghe thấy chồng ú ớ trên tầng, chạy lên thì bị Luân đứng núp sau cửa xô ra dùng dây thít cổ đến chết.
Sau khi gây án, cướp được hơn 1,8 triệu đồng, chúng đã về TP Vình Yên (Vĩnh Phúc) thuê hết nhà nghỉ này đến nhà nghỉ khác vì lo bị phát hiện tung tích. Hai tên còn dùng số tiền cướp được để "chơi" gái giải đen.
Trong phiên tòa sáng nay, hai tên giết người cũng đã khai nhận mọi hành vi như cơ quan công tố truy tố. Ở phần bồi thường thiệt hại, đại diện gia đình bị hại xin HĐXX giải quyết khoản tiền 47 triệu đồng cho vào quỹ từ thiện của thành phố. Đối với gia đình bị cáo, khi nghe Viện kiểm sát đề nghị mức bồi thường thì ngậm ngùi. Mẹ bị cáo Nam không giấu nổi những giọt nước mắt kêu nhỏ bên chồng: "Số tiền phải đền quả là lớn, nhà cửa quanh năm chỉ biết ruộng đồng, cấy cày lấy đâu ra được" (mỗi bị cáo bồi thường 23,5 triệu đồng).
Khi HĐXX vào nghị án, bà mẹ của Luân ngồi bệt ra nền phòng xét xử kêu khóc khiến cho người nhà bị hại đang bức xúc cũng được phen bùng nổ. Lực lượng công an phải lao vào đưa bà này ra khỏi phòng xử để tránh mâu thuẫn với gia đình nạn nhân. Lúc này, phía trên vành móng ngựa, Luân đã không còn bình tĩnh, và không kìm được nước mắt. Trước đó, kẻ này hỏi cán bộ điều tra Công an TP Hà Nội rằng, giết người lần đầu chắc không bị tử hình. Riêng bị cáo Nam vẫn không nói không rằng, chỉ ngồi gục mặt lặng lẽ nhìn xuống đất.
Luân đã bị tuyên phạt tổng hợp cho hành vi giết người cướp của là tử hình. Riêng bị cáo Nam, do gây án lúc 17 tuổi, 11 tháng, 27 ngày nên đã thoát được án cao nhất cho tội danh của mình. Tòa tuyên phạt Nam 18 năm tù tội giết người, 3 năm tù tội cướp tài sản, tổng hợp chung 18 năm (tên này chưa đến tuổi thành niên).
Việt Dũng