Nguyễn Hoàng Sơn (21 tuổi) và Nguyễn Thắng Lợi (19 tuổi) là hai người bạn cùng khu phố ngụ tại huyện Củ Chi (TP HCM). Không nghề nghiệp, hai gã thanh niên thường xuyên la cà quán xá và nhậu nhẹt thâu đêm.
Khoảng 3h ngày 17/10/2009, vừa uống rượu xong, Sơn rủ Lợi đi ăn trộm dép rồi chở nhau bằng xe đạp xuống khu phố nhà trọ ở thị trấn Củ Chi.
Bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn (bị giải đi đầu) tại tòa ở TP HCM. Ảnh: Tá Lâm. |
Đang chuẩn bị ăn trộm dép của một người ở trọ, anh Chung (26 tuổi, người dân sống cạnh) phát hiện liền tri hô bà con đuổi bắt. Bị phát hiện, Sơn tức giận ném đôi dép vào nhà anh Chung dọa dẫm rồi nhảy lên xe đạp bỏ chạy.
Một số người dân thấy thế liền cầm típ sắt cùng anh Chung đuổi theo bắt kẻ trộm. Khi đến nhà thờ Bắc Hà (thị trấn Củ Chi), phát hiện ra hai gã thanh niên đang ẩn nấp ở một khu đất trống, anh Chung hô hoán mọi người vây bắt. Nhưng khi thấy bọn chúng cầm gậy chống trả thì mỗi người một hướng bỏ chạy. Thấy anh Chung bị trượt chân té ngã, hai tên trộm liền chạy đến đập nhiều gậy xuống đầu làm anh chết tại chỗ. Sau đó, hai gã thanh niên đã tẩu thoát.
Ngay trong ngày gây án, Lợi đã ra đầu thú. Còn Sơn bị cơ quan điều tra truy bắt sau đó.
Hôm nay, tòa sơ thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Sơn án tử hình, Nguyễn Thắng Lợi 14 năm tù giam.
Tá Lâm