Theo cáo trạng của VKSND thành phố Hà Nội thì đầu tháng 4, được một người quen giới thiệu Cường đến nhà anh Trần Khánh Dư ở thôn Yên Phú, xã Liên Minh, huyện Thanh Trì, Hà Nội để làm thuê.
Ngày 18/4, Cường cùng anh Dư đi dọn dẹp đất cát ở khu nhà mới xây, đến khoảng 9h cùng ngày thì Cường kêu đau bụng và xin phép anh Dư vào nhà nằm nghỉ. Khoảng 20 phút sau, Cường thấy bà Dương Thị Chì, 85 tuổi, là mẹ đẻ của anh Dư đi vào nhà. Phát hiện bà Chì đeo nhiều vàng trên người, Cường nảy ra ý định chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng lúc bà Chì đang đun nước dưới bếp, Cường lân la đến hỏi chuyển, giả vờ nhổ tóc sâu cho bà Chì rồi dùng tay tháo chiếc dây chuyền trên cổ bà Chì. Thấy vậy, bà Chì kêu lên, Cường liền vớ luôn khúc gỗ trong bếp đập 5 nhát vào đầu, cổ, thái dương làm cho bà Chì gục xuống tại chỗ để chiếm đoạt toàn bộ nữ trang trên người bà Chì trị giá 1,3 cây vàng.
Sau đó Cường mang xác bà Chì cùng đoạn gỗ vứt xuống mương nước phía sau nhà bếp rồi bỏ trốn về Thanh Hoá. Nhưng chỉ một ngày sau, Cường đã bị bắt giữ.
K.Ngọc