Người yêu mình ở xa, chuyện tình của mình rất vội vàng, có thể nói là sét đánh. Hai đứa gặp nhau trong đám cưới anh họ mình. Gặp được hai ngày rồi sau đó liên lạc bằng điện thoại vì ở khá xa nhau. Anh ngỏ lời qua điện thoai, lúc đó mình chỉ xem anh là bạn vì dù có tình cảm nhưng không nghĩ đó là tình yêu. Nhưng rồi sự quan tâm của anh, những lời nói ngọt ngào làm mình xúc động, nhận lời anh sau 5 tháng, mặc dù chúng mình vẫn chưa gặp lại nhau lần nào.
Ảnh minh họa: HH |
Ba tháng yêu nhau cũng chỉ qua điện thoại, anh vẫn không về thăm mình, chưa từng gửi tặng mình món quà nào, tất cả chỉ là sự ân cần, quan tâm hàng ngày bằng những tin nhắn và gọi điện thoại. Nhiều lúc mình thầy buồn và cô đơn, nhưng nghĩ đến ngày hai đứa gặp nhau, một khoảnh khắc hạnh phúc được đợi chờ từ lâu mình lại thấy được an ủi phần nào.
Từ khi công việc nhiều lên, anh ít nhắn tin, gọi điện hơn, thưa dần những câu chúc ngủ ngon. Khi mình thấy sự vô tâm của anh cũng là lúc nhận được sự quan tâm từ hai người con trai khác. Họ muốn mời mình đi chơi, tặng quà cho mình, muốn là người chạy xe giúp mình trong những chặng đường dài. Mình từ chối tất cả vì nghĩ đã có người yêu, làm vậy chẳng khác gì đang lợi dụng lòng tốt của họ, và cũng không muốn có lỗi với anh.
Những lúc cô đơn mình lại thấy bản thân thật ngốc, mình đang chờ đợi điều gì, và điều đó có đến không? Tại sao mình không chọn một người ở cạnh, có thể được gặp, được nói chuyện, đi chơi cùng nhau? Mình nên làm gì bây giờ?
Mai
*Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.