Mình là Nguyễn Thị Thanh Huyền, cả mình và chồng đều công tác tại Hà Nội nhưng quê chúng mình ở thành phố Vinh, Nghệ An. Tranh thủ một ngày giữa tháng 7, khi nghỉ giữa hai kỳ thi đại học vì chồng mình là giảng viên nên phải trông thi, bọn mình đã bắt xe về Vinh để chụp ảnh cưới.
Hôm đó trời nắng như đổ lửa, hai đứa phải dậy từ 3h sáng để trang điểm rồi tranh thủ đi sớm để kịp chụp bình minh ngoài bãi biển. Buổi chụp ảnh kéo dài cho tới gần 19h. Khi mình chụp xong ảnh bên bờ sông Lam cũng là lúc mặt trời xuống núi. Tối đó hai đứa lại phải bắt xe ra Hà Nội luôn. Mặc dù mệt vì dậy sớm, đi xa nhưng bọn mình rất vui và hạnh phúc vì trong kỷ niệm tình yêu có hình bóng quê hương xứ Nghệ.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.