Tờ Sportstar nêu 5 lý do khiến đội nhà thua đậm đoàn quân của ông Park. Nguyên nhân đầu tiên là hàng phòng ngự nhiều lỗ hổng. Tờ báo cho hay 4 hậu vệ của U23 Indonesia thường xuyên bị các cầu thủ Việt Nam dễ dàng xuyên thủng. Sự kết hợp giữa hai trung vệ Fachruddin Aryanto và Rizky Ridho không tốt. Thêm vào đó, hai hậu vệ cánh Rio Fahmi và Firza Andika cũng dễ bị đối phương vượt qua.
Việc thiếu vắng hai hậu vệ cánh Asnawi Mangkualam và Pratama Arhan được cho là ảnh hưởng lớn tới U23 Indonesia vì hai cầu thủ này công thủ toàn diện và được coi là "vũ khí" của đội bóng xứ vạn đảo. Hai cầu thủ thay thế là Firza và Rio Fahmi không làm tốt nhiệm vụ khiến hai bên cánh trống trải, tạo điều kiện cho các cầu thủ Việt Nam tấn công.
Hàng tiền vệ của HLV Shin Tae-young thiếu gắn kết là một trong những lý do khác khiến U23 Indonesia "gục ngã" trước Việt Nam. Ba cầu thủ thi đấu trong hiệp một là Marc Klok, Rachmat Irianto và Ricky Kambuaya thi đấu rời rạc, thiếu nhuần nhuyễn. Sang hiệp hai, ông Shin tung Syahrian Abimanyu vào sân để tăng sức mạnh tuyến giữa nhưng cầu thủ này cũng không thể làm được gì trước lối chơi pressing của U23 Việt Nam.
Tờ Sportstar cũng cho biết đội bóng của HLV Shin Tae-young chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu dù có thời gian tập huấn ở Hàn Quốc. Tờ này nhận xét các vị trí thi đấu lộn xộn, đường bóng chuyền lên đến tuyến giữa là bế tắc khiến hàng công có rất ít cơ hội.
"Tại giải này, HLV Shin Tae-young gọi 6 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Trong trận gặp Việt Nam, hai trong số đó là Saddil Ramdani và Egy Maulana Vikri đã ra sân. Tuy nhiên, cả hai dường như không hòa nhập tốt với toàn đội, đặc biệt là Saddil. Khi Witan Suaeman vào thay thế Saddil, kết quả vẫn không được cải thiện. Điều này có thể bởi họ đã không thích nghi được với những cầu thủ tham gia chuyến tập huấn ở Hàn Quốc", Sportstar nói thêm.
Trong khi đó, tờ Bola nêu ba lý do khiến đoàn quân của ông Shin Tae-young bại trận. "Các tuyển thủ U23 Indonesia thi đấu thiếu gắn bó. Họ như thể bị bối rối trong cả cách luân chuyển bóng và ngăn cản đợt tấn công của đối thủ. Đối mặt với lối chơi nhanh, mạnh mẽ của Việt Nam, các học trò của ông Shin Tae-young không thể hiện được sức mạnh, sự chặt chẽ, đặc biệt trong hiệp hai. Bằng chứng là cả ba bàn thắng tung lưới thủ môn Adi Satryo đều diễn ra trong hiệp hai. Khi tấn công, các cầu thủ Indonesia thiếu tự tin, tỏ ra vội vã nên dễ bị mất bóng", tờ báo cho hay.
Bola dẫn lời cựu tuyển thủ quốc gia Agung Setyabudi nói các học trò của HLV Shin Tae-yong không có động lực thi đấu dù phải đối mặt với một đối thủ đẳng cấp như Việt Nam. "Thành thật mà nói. Tôi không thấy giống các tuyển thủ quốc gia. Không có tinh thần, thiếu gắn kết và thi đấu mà không có đường lối rõ ràng", cựu hậu vệ sinh năm 1972 nói.
Tờ Bola cũng cho hay, các cầu thủ dường như hết sức lực và sự tập trung. Thủ môn Adi Satryo chơi khá tốt nhưng 4 hậu vệ Rio Fahmi, Fachruddin Aryanto, Rizky Ridho và Firza Andika lại thường xuyên hụt hơi trước tốc độ của các chân sút Việt Nam như Tiến Linh. Hàng tiền vệ được dẫn dắt bởi Marc Klok và tiền đạo Irfan Jauhari thiếu sắc bén. "Điều dễ nhận thấy là sự mệt mỏi và mất tập trung trong hiệp hai. Việt Nam lấn lướt suốt cả trận nên bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian", cựu cầu thủ Agung Setyabudi nói.
Trong một bài chấm điểm các cầu thủ sau trận thua bất ngờ 0-3 trước U23 Việt Nam, Bola nhấn mạnh một số cầu thủ trụ cột chơi dưới phong độ. "Hàng tấn công của U23 Indonesia không thực sự nguy hiểm với khung thành Việt Nam. Thêm vào đó, hàng hậu vệ mắc rất nhiều lỗi. Ba bàn thắng của Việt Nam phần nào do hai cầu thủ phòng ngự Fachrudin Aryanto và Rizky Ridho chơi không tốt. Họ bị các cầu thủ Việt Nam dễ dàng vượt qua", tờ báo viết. Thủ môn Adi Satryo và tiền vệ Rachmat Irianto nhận điểm cao nhất với 6,46 và 6,66.
U23 Việt Nam và Indonesia tái hiện chung kết SEA Games 30 năm 2019 khi gặp nhau ngay trận đầu bảng A SEA Games 31 tối 6/5 trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Trong hiệp một, các học trò của HLV Park thi đấu nhỉnh hơn nhưng không ghi được bàn thắng. Sang hiệp hai, U23 Việt Nam dồn lên tấn công ngay từ đầu, thi đấu bùng nổ và có ba bàn từ các pha lập công của Tiến Linh, Hùng Dũng và Văn Đô. Ra quân thắng lợi trước đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng A, đội bóng của HLV Park mở màn suôn sẻ trên con đường bảo vệ HC vàng SEA Games.
Sau trận đấu với Indonesia, U23 Việt Nam tạm xếp thứ hai, cùng có ba điểm nhưng kém đội đầu bảng Philippines hiệu số. Tối 8/5, đoàn quân của ông Park gặp chính Philippines ở lượt trận thứ hai vòng bảng.
Hoàng Trang