>> Ác mộng tại London, Spurs buộc Inter ra về tay trắng
Bale (trái) là hung thần của hàng thủ Inter. Ảnh: AP. |
Tốc độ, kỹ thuật, sáng tạo, tinh tế, khả năng dứt điểm đa dạng… thật khó tin Bale xuất thân là một hậu vệ. Nhưng từ thời điểm Redknapp đẩy anh lên đá ở hàng tiền vệ, thì đó cũng là lúc mà cựu cầu thủ của Southampton nở rộ tài năng.
So với mùa giải năm ngoái, Bale năm nay đã hoàn thiện hơn và lúc này những Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United và cả Inter Milan đều sẵn sàng chi tiền tấn để kéo anh rời White Hart Lane.
Tuy nhiên, Bale khẳng định, anh vẫn tiếp tục học hỏi và hy vọng sẽ được như CR7: "Tôi vẫn cần học cách thích nghi với các trận đấu ở mỗi giải đấu. Quan trọng là bản thân cần khắc phục các điểm yếu bởi ngay cả những cầu thủ hàng đầu trên thế giới ngày nay giống như Cristiano Ronaldo, khi đội bóng đặt trọng trách lên vai anh ấy và anh ấy phải nỗ lực tối đa để cùng đội bóng vượt qua những khó khăn. Tôi nghĩ, là một cầu thủ bạn cần không ngừng cải thiện mình. Tôi cũng mong mỏi sẽ có một ngày được như anh ấy. Rời Spurs? Không có điều gì khiến tôi phải rời bỏ nơi mình được tin tưởng và phát triển sự nghiệp như bây giờ cả".
Nói về chiến thắng kinh điển 3-1 vào rạng sáng nay trước Inter, Bale tỏ ra rất phấn khích: "Chúng tôi đã chuẩn bị lưỡng cho trận đấu này và tận dụng tốt mọi cơ hội. Chiến thắng của Sprus là xứng đáng. Bây giờ, toàn đội đang hướng tới ngôi đầu bảng. Điều đó nằm trong tầm tay."
Cần nhắc lại, 3 bàn thắng trên của Spurs thì có một bàn của Bale và hai pha kiến tạo của ngôi sao mới 22 tuổi này.
Hồng Duy