Nơi xảy ra án mạng. |
Trưa 24/6, Huỳnh Phi Bảo (16 tuổi, học sinh lớp 10 trường THPT An Mỹ, Phú Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) đến chơi game tại tiệm Internet Phương Nam (số 469, khu phố 8, phường Phú Lợi) thì bị một nhóm thanh niên truy sát. Theo lời kể của chị Hoàng Thị Hương (49 tuổi), chủ tiệm thì vào thời điểm trên Bảo đang chơi trò gài bom chưa được 20 phút, bất thình lình xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng 6-7 tên ào vào tiệm.
Bốn tên cầm mã tấu và ống tuýp nước bằng sắt đi theo lối cửa chính, tiến đến vị trí Bảo và Đ. đang ngồi (Đ. là bạn của Bảo). Số còn lại đi vào bằng lối cửa hông của tiệm để chặn đường thoát. Nhóm thanh niên lạ mặt này đa số đều đội mũ sùm sụp, có tên còn mang khẩu trang để tránh bị nhận diện đã dùng mã tấu, hung khí chém vào người Bảo.
Nạn nhân bỏ chạy theo hướng cửa sau dẫn vào khoảng sân và cửa chính căn nhà của chị Hương. Trước khi bỏ chạy, Bảo không quên mang theo chiếc ghế làm vật hộ thân chống trả đòn thù hội đồng của nhóm giang hồ. Chạy được chừng 5m, Bảo trượt chân ngã xuống góc sân liền bị một tên ốm, cao cầm mã tấu chém liên tục nhiều nhát. Theo lời một số người có mặt, ngoài bị chém bằng mã tấu, Bảo còn bị 3-4 tên khác dùng ống tuýp nước và gậy vụt thẳng vào người. Thấy nạn nhân gục xuống, nhóm giang hồ liền rút chạy.
Chị Hương cho biết: “Vợ chồng tôi đã tri hô nhưng không có ai đến can ngăn hay vây bắt. Sau đó chồng tôi đi báo công an phường...”. Sau khi sự việc xảy ra, chị Hương cùng chồng và con trai là Trần Hoàng Phong băng bó vết thương rồi dùng xe máy đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Phong cho biết khi nhóm côn đồ bỏ đi thì Bảo đã bất tỉnh. Mặc dù được các bác sĩ cấp cứu nhiệt tình nhưng chỉ 5-7 phút sau nạn nhân tử vong.
Bảo là con thứ ba trong gia đình có 4 anh em trai. Hai người anh lớn đều đã có việc làm ổn định. Vũ, anh kế Bảo kể: “Bảo học rất khá, thông minh, tính tình lại hiền lành, cả gia đình đều kỳ vọng vào nó. Vậy mà...”. Một số nhân chứng trong quán Internet kể lại lúc tụi côn đồ xông vào hỏi tên M., Bảo liền đứng dậy hỏi “kiếm M. có chuyện gì không?”, liền bị một tên trong nhóm dùng ghế sắt đập vào đầu.
Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ chém người, lãnh đạo công an tỉnh đã giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) phải phá án trong thời gian sớm nhất. Chưa đầy 14 giờ sau, các cán bộ cảnh sát hình sự kết hợp cùng các đơn vị có liên quan đã xác định Phan Minh Đệ chính là kẻ cầm đầu vụ giết người.
Lúc 1h40 ngày 25/6, lệnh bắt khẩn cấp tên Phan Minh Đệ (18 tuổi, ở tổ 3, khu phố 9, phường Phú Hòa) được khẩn trương thực hiện. Tiếp theo, PC14 cùng các đơn vị có liên quan tiến hành bắt giữ: Lê Hoàng Hận (tức Phong, 23 tuổi, ở KP9, phường Phú Lợi), Nguyễn Đình Hòe (19 tuổi, ở thôn Lê Xá 2, xã Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa; tạm trú tổ 72, KP8, Phú Lợi), Nguyễn Đình Quế (23 tuổi, ở Đội 11, xã Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa; tạm trú tổ 7, KP8, Phú Lợi).
Bọn này có mặt trong buổi nhậu trước khi gây án. Khương Phú Ngọc (24 tuổi, ở thôn Cộng Hòa, Vạn Thiện, Nông Cống, Thanh Hóa; tạm trú tổ 72, KP8, Phú Lợi) bị bắt lúc 7h30 ngày 25/6 tại nhà trọ, kẻ trực tiếp tham gia vụ án. Ngoài ra, các tên L. (quê Yên Thành, Nghệ An), D. (KP9, Phú Lợi), D. (quê Thanh Hóa), L.H.P. (tổ 82, KP8, Phú Lợi), L.H.G. (tổ 82, KP8, Phú Lợi), N.N.S. (quê Thanh Hóa) cũng bị công an tỉnh Bình Dương tiến hành đấu tranh, điều tra làm rõ.
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân có thể bắt đầu từ xích mích giữa hai nhóm thanh niên trong quá trình đi đá banh. Sau đó, vào trưa 24/6, đang nhậu với gần 20 chiến hữu ở quán thịt cầy Nam Định, tên Đệ nhận được tin báo từ một tên khác rằng M. đang chơi game ở tiệm Internet Phương Nam. Sau khi bàn bạc với nhau xong, Đệ đã cho đàn em về lấy hung khí gồm mã tấu, ống tuýp nước và gậy tầm vông kéo nhau đi truy sát M.; còn Bảo chỉ là người đi chơi chung với M., có mặt trong tiệm Internet Phương Nam vào buổi trưa định mệnh đó và vô cớ bị sát hại dã man.
Tại Cơ quan điều tra, bọn giết người khai chúng “không cố ý giết Bảo mà chỉ chém dằn mặt...”.
(Theo Công An TP HCM)