Ngày 5/7, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bị can Dương Văn Mạnh (26 tuổi, ở làng Dậu, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi giết người. Đồng thời, cơ quan này cũng ráo riết truy bắt nghi phạm, kẻ đã đâm chị Thắm (26 tuổi, cùng quê), giáo viên mầm non, làm nạn nhân chết tại chỗ.
Khu trọ nơi Thắm sống và bị Mạnh sát hại. |
Thắm là chị lớn trong gia đình, dưới còn em trai. Bố mất sớm nên cô luôn ý thức vươn lên trong học hành. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Thắm đỗ vào ngành sư phạm mẫu giáo. Học xong, cô gái xin được vào một trường mầm non ở khu Đền Lừ.
Trong khi đó, Dương Văn Mạnh cùng quê và sinh trong gia đình có 5 anh chị em. Tình yêu nảy nở với Thắm khi hai người học cấp 3. Sau khi bạn gái về Hà Nội học, Mạnh cũng theo lớp lái xúc ủi tại một trường nghề ở Quảng Ninh. Tốt nghiệp, Mạnh xin vào một công ty ở Hòn Gai, Quảng Ninh. Cuối tuần Mạnh đều đặn về thủ đô thăm người yêu.
Gần 1 năm nay, tình cảm giữa hai người rạn nứt. Thắm đã chủ động chia tay nhưng Mạnh luôn muốn níu kéo. Nhiều lần Mạnh về Hà Nội để hàn gắn nhưng Thắm kiên quyết từ chối, vì cô đã có bạn trai mới. Mạnh cũng từng gặp "tình địch" ở chỗ trọ của Thắm nên rất tức tối.
Để tránh mặt Mạnh, Thắm đã nhiều lần chuyển nơi ở. Vừa rồi, cô tới khu trọ ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, tuy nhiên gã người yêu cũ vẫn biết và tìm đến. Mạnh nhiều lần tuyên bố "không ăn được thì đạp đổ" tuy nhiên Thắm đã không đề phòng gã này.
Ngày sinh nhật Thắm, Mạnh đi xe máy xuống phòng trọ, để xe lại và hẹn thứ 7 ngày 2/7 qua lấy. Buổi chiều, có mặt tại nơi ở của Thắm, Mạnh tiếp tục gây gổ và hai người xảy ra cãi cọ, xô xát. Tối hôm đó anh ta ở lại phòng của cô. Sáng hôm sau, đi ăn sáng về, Mạnh và Thắm lại xảy ra khẩu chiến.
Một lúc sau, ba cô bạn gái cùng quê với Thắm nghe tiếng bạn kêu "cứu" liền đập cửa. Mạnh từ trong phòng đi ra, tay cầm con dao nhọn dính máu. Ở dưới sàn nhà, Thắm nằm gục trên vũng máu. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng, Mạnh phóng xe bỏ trốn.
Cơ quan chức năng khám nghiệm cho thấy, Thắm tử vong vì mất máu cấp. Nạn nhân bị đâm ba nhát trên người, trong đó có nhát chí mạng ở cổ, ngực và lưng.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng