Là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, được đông đảo khán giả yêu mến như Khoảnh khắc, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Tự khúc ngày sinh... nhưng Trương Quý Hải chưa bao giờ có ý định làm một album cho riêng mình. Anh sáng tác vì đam mê và quan niệm rằng, nếu ca khúc hay thì sẽ được mọi người biết đến. Tuy nhiên, cách đây 2 năm, sau khi được sự gợi ý của Tổng Giám đốc FPT Bùi Quang Ngọc, anh đã bắt tay vào thực hiện sản phẩm đầu tay với tên Bình yên đất trời. Tựa đề của album cũng là một câu hát trong bài Hành trình lời ru, đồng thời là ước nguyện của Trương Quý Hải và nhiều người dân khác, mong muốn cho cá nhân, gia đình và đất nước được thanh bình.
CD gồm 13 tác phẩm, ghi đậm dấu ấn trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ: Trường ca người Việt Nam, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Khoảnh khắc, Hành trình lời ru, Hoa may... Các ca sĩ Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Anh Thơ, Thùy Chi, Dương Triệu Hải đã tham gia trong album. Ngoài ra, Cù Trọng Xoay - Đinh Tiến Dũng và tập thể cán bộ nhân viên FPT (nơi nhạc sĩ Trương Quý Hải đang làm việc) cũng góp giọng trong các album.
Trong CD, Trương Quý Hải dành nhiều công sức cho Trường ca người Việt Nam, tác phẩm anh ấp ủ suốt 12 năm. Bản trường ca gồm 5 chương với các cung bậc khác nhau. Chương 1 Lời thề là chương thể hiện hào khí người Việt Nam với truyền thống ngàn đời của cha ông "vượt lên sóng gió, xây đắp giang sơn, đạp bằng bão tố, quyết giữ non sông, một vùng trời đông". Chương 2 Hải đội Hoàng Sa, là chương xúc động nhất và cũng dồn nhiều tâm huyết nhất của tác giả với hào khí Trường Sa trong hình ảnh trời Đông biển rộng, tế sống anh linh, trùng trùng cưỡi sóng, bất khuất hy sinh, sắc phong sử vàng, tiếp bước ông cha. Chương 3 Đoàn viên, viết cho ngày đoàn tụ non sông. Chương 4 Đêm trắng, là đêm nhớ về con đường thấm đẫm máu xương và nước mắt của bao lớp người và để ngẫm đến ngày khải hoàn của đất nước. Chương 5 Cho con là người Việt Nam, là một lời ru, lời kết lại cho trường ca.
Để hoàn thành bản trường ca, Trương Quý Hải đã vận dụng tối đa ngôn ngữ âm nhạc truyền thống, sáng tạo nên "đứa con tinh thần" như: chất liệu dân ca đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc ở chương 1, dân ca Nam Trung Bộ và Nam Bộ cho nền chương 2, âm điệu dân ca miền Trung ở chương 3, tiếng mõ và chuông chùa trong chương 4, âm hưởng rừng núi Tây Nguyên với làn điệu dân ca Ê đê ở chương 5.
Trong buổi ra mắt CD, Trương Quý Hải không giấu được sự hồi hộp xen lẫn xúc động vì hạnh phúc. Anh tâm sự, đã có lúc anh nản lòng khi thực hiện album bởi anh gặp nhiều khó khăn trong việc biên tập, chọn bài. Tuy nhiên, nhờ sự đốc thúc và hỗ trợ của những người bạn, đặc biệt là Tổng Giám đốc FPT mà anh mới hoàn thành được album. Sau buổi ra mắt CD vào tối 17/6 tại Hà Nội, anh sẽ tổ chức đêm diễn tại Cần Thơ (18/6), TP HCM (19/6) và Đà Nẵng (20/6) để giới thiệu sản phẩm đến đông đảo khán giả.
Trương Quý Hải sinh năm 1963 tại Hà Nội. Anh không phải là nhạc sĩ được đào tạo bài bản qua trường lớp chính quy về âm nhạc nhưng lại có nhiều ca khúc đi sâu vào đời sống. Tốt nghiệp THPT năm 1981, anh tham gia phục vụ quân ngũ từ năm 1982-1985. Khoảng thời gian này, anh từng chứng kiến nhiều đồng đội của mình đã hy sinh vì đất nước. Sau khi rời quân ngũ, anh theo học Đại học Mỏ - Địa chất (1985-1990) và trở thành cán bộ đoàn tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội (1990-2002). Năm 2003, anh gia nhập FPT và trải qua nhiều vị trí công việc quan trọng trong lĩnh vực văn hóa của Tập đoàn. Hiện, anh công tác ở Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT.
Quỳnh Như
Ảnh: Nguyên Anh