Mỗi khi được gần gũi với em, anh ấy rất mãnh liệt, có khi quên ăn, quên ngủ có lẽ vì lần đầu tiên anh ấy biết đến đàn bà. Thật sự mặc dù anh ấy đã 30 nhưng em là mối tình đầu của anh, trước đó anh là người bất cần và không có người phụ nữ nào làm cho anh có cảm xúc yêu đương cho đến khi gặp em và dĩ nhiên em là người đầu tiên của anh. Anh là người chân thành và thật thà nhất em từng gặp. Em cảm động vì tấm chân tình anh dành cho em nên đã chấp nhận lấy anh. Do anh chưa mua được nhà nên sau khi cưới chúng em phải ở tại nhà bố mẹ em trong lúc chờ anh gom tiền để mua nhà ra riêng. Kể từ sau khi cưới anh đã thay đổi, chuyện chăn gối không còn mãnh liệt như trước, nhiều khi nằm cạnh em mà anh chẳng muốn chạm vào em dù em đã cố tình không mặc đồ để khêu gợi anh.
Chúng em chỉ quan hệ khoảng 1-2 lần một tuần, nhưng điều khiến em thấy lạ hơn đó là anh thực sự không có bệnh lý gì về đường tình dục mà ngược lại mỗi khi gần em "cậu bé" của anh đều hoạt động rất tốt nhưng anh có thể phớt lờ cả điều đó, anh không bị bộ phận đó điều khiển. Đã nhiều lần em cảm thấy rất khó chịu, em thấy mình giống như bị "cấm vận" và phải đi xin xỏ tình cảm vì anh không bao giờ chủ động trong chuyện ấy như lúc chưa cưới mà em luôn là người phải chủ động hôn anh và mơn trớn trước. Do đó có lúc em tỏ ra bực dọc nhưng không nói vì chuyện này thật tế nhị rồi em nói bóng nói gió, nói gần nói xa hi vọng anh hiểu nhưng vô ích, cuối cùng em đã nói thẳng với anh nhưng vẫn không được hiểu và chia sẻ.
Anh đưa ra nhiều lý do là ở nhà em không được thoải mái, công việc trí óc nặng nhọc khiến anh luôn mệt mỏi, nhức đầu chỉ muốn ngủ những áp lực tâm lý. .. Về mặt tình cảm, em thấy anh vẫn đối tốt với em nếu như em ngoan ngoãn không đòi hỏi gì nhưng nếu em tỏ ra giận dữ hay nói hoặc làm gì mà anh không hài lòng thì anh sẵn sàng lớn tiếng với em thậm chí đánh em. Anh không có dấu hiệu đi ngoại tình. Em thật sự rất hoang mang, em không thể lúc nào cũng ngoan ngoãn vì em cũng là con người, cũng có những hỉ nộ ái ố, lúc buồn, lúc vui. Em cũng có những áp lực nên đôi lúc không giữ được bình tĩnh nếu anh yêu em thì em nghĩ anh nên hiểu điều này. Nếu lúc nào cũng ngoan ngoãn và không biết buồn hay stress là gì thì họa có là robot.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Bình thường khi em ngoan ngoãn anh rất tử tế với em, quan tâm chăm sóc em như thể là nữ hoàng là nhất trên đời, thậm chí còn giúp em rửa chén, giặt đồ nhưng chỉ cần em nói điều gì chạm tới tự ái anh là cuộc sống trở thành địa ngục. Em không hiểu anh có yêu em hay không nữa, đôi khi em cảm thấy anh rất yêu em nhưng đôi khi thấy nghi ngờ. Chuyện chăn gối anh vẫn thờ ơ, anh thờ ơ không chỉ với em mà với chính anh nữa vì rõ ràng là cơ thể anh có nhu cầu nhưng anh lại có thể không màng tới.
Chuyện này thật khó hiểu, không biết có anh chị nào trong trường hợp này có thể giúp em lời khuyên không... Em rất khổ tâm. Em đọc báo thường thấy người ta nói đàn ông "đòi" phụ nữ nhưng em thầm nghĩ đời sống hôn nhân không như vậy. Hôn nhân làm cho chuyện chăn gối trở nên chán chường và có thể là có rất nhiều ông chồng lãnh cảm trong chuyện gối chăn. Em mong nhận được chia sẻ từ các anh chị (Ngọc Phương).
Việc hai bạn quan hệ 1-2 lần một tuần không phải là quá ít và bạn thấy chồng vẫn có “phản ứng” thì càng chứng tỏ chồng bạn không hề bị “lãnh cảm” như bạn nghĩ.
Có nhiều yếu tố tác động đến sự thay đổi của chồng bạn trong chuyện này. Thứ nhất có thể nói đến sự chung đụng trong gia đình. Không rõ hai bạn sống chung thì có phòng riêng hay không. Nếu không có không gian riêng, việc chồng bạn ngại ngùng là điều dễ thấy.
Bên cạnh đó, cuộc sống sau khi cưới hoàn toàn khác biệt sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến cả hai cá nhân. Đúng như chồng bạn nói, anh ấy có nhiều áp lực hơn trong cuộc sống để có thể lơ là chuyện ấy. Tuy nhiên, điều đó chỉ thực sự đúng khi anh ấy không có “phản ứng” trước những khêu gợi của bạn.
Do vậy, khả năng lớn là cuộc sống chung không có không gian riêng khiến chồng bạn phải kìm chế. Bạn nên tế nhị trao đổi với chồng và cũng nên bỏ đi quan điểm chỉ có đàn ông mới đòi. Phụ nữ và đàn ông hoàn toàn bình đẳng và bạn cũng có quyền đòi khi bạn có nhu cầu.
Chỉ có điều bạn nên “đòi” thế nào và kéo anh ấy nhập cuộc ra sao mới là vấn đề quan trọng. Hãy tế nhị và học hỏi them những kỹ thuật khêu gợi khác ngoài việc mặc đồ để kích thích chồng bạn và “đòi” anh ấy thứ mà bạn đáng được hưởng.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.