Ngày 19/9/2006, ông Tăng Đình Hứa, 71 tuổi, ở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt giữ, khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Hứa là chủ tịch hội đồng kiêm tổng giám đốc công ty Đại Tây Dương có trụ sở ở phố Linh Lang, quận Ba Đình, Hà Nội.
Để che giấu lai lịch hai lần bị kết án phạt tù của mình, ông Hứa đã làm giả và sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Trần Minh Tuấn, do Công an tỉnh Hải Dương cấp. Có được giấy chứng minh mới, từ ngày 27/1/2005, ông Hứa cùng với Phạm Đăng Tuấn (đã chết năm 2006) và ông Phạm Trọng Toàn thành lập công ty Thủ đô. Ông Hứa giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, còn ông Tuấn làm tổng giám đốc.
Qua môi giới của hai cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, ông Hứa biết một lô đất khoảng 7.000 m2 ở đường Hoàng Quốc Việt. Đại diện cho công ty, ông Hứa thuê một công ty chuyên tư vấn dịch vụ pháp lý để trình lên UBND TP Hà Nội xin cấp phép đầu tư vào lô đất này. Khi đó, công ty của ông Hứa chưa có vốn đầu tư nên hợp đồng với công ty tư vấn bị hủy, tờ trình cũng chưa được UBND thành phố phê duyệt.
Ông Hứa (trái) và ông Đức tại tòa sáng nay. |
Ngày 14/10/2005, cùng với ông Toàn và Trần Ngọc Hùng thành lập công ty Đại Tây dương, ông Hứa giữ chức tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Biết công ty của bà Bùi Thị Trúc Quỳnh đang có nhu cầu đầu tư kinh doanh, ông này và ông Toàn đã giới thiệu về khu đất trên và kêu gọi góp vốn.
Ông Hứa được các "đồng nghiệp" công ty Đại Tây Dương giới thiệu là trung tướng quân đội về hưu nên bà Quỳnh khá tin tưởng. Thực chất, chiếc thẻ trung tướng của vị Tổng giám đốc này là dởm, được ông ta làm giả từ năm 1998. Khi đó, ông Hứa mượn giấy chứng minh sĩ quan của một trung tá về hưu rồi tẩy xóa, sửa tên tuổi, và cấp bậc. Cũng từ khi đó, đến đâu, giao dịch với các đối tác, ông Hứa đều giới thiệu mình là Trung tướng về hưu để tạo lòng tin.
Bà Quỳnh đã chi 5 tỷ đồng cho công ty của ông Hứa để góp vốn vào khu đất trên và một dự án khu đô thị khác ở Đông Anh. Để tạo lòng tin, ông Hứa đã cho bà Quỳnh xem nhiều công văn, giấy tờ photo giả về hai dự án trên đã được duyệt. Sau một thời gian không thấy "tăm hơi", bà Quỳnh đi xác minh thì phát hiện tên thật cũng như chiếc thẻ sĩ quan dởm của vị tổng giám đốc. Bà Quỳnh đòi lại tiền, ông Hứa mới chỉ trả được 2,1 tỷ đồng.
Để củng cố lòng tin với bà Quỳnh là bản thân không có ý định chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng, ông Hứa bố trí cho bà gặp ông Tuấn - Tổng giám đốc công ty Thủ đô. Tại cuộc gặp, bà Quỳnh được xem các hợp đồng mua vàng và đồng nguyên liệu nhập từ Congo, cùng các giấy tờ liên quan đến kim cương, vàng, coltan... Ông Hứa đã nói với bà Quỳnh là sẽ nhập về trong tương lai.
Sáng nay, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ của ông Tăng Đình Hứa bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội. Trong quá trình điều tra tại tòa, ông Hứa không thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.
Bị đưa ra xét xử cùng với ông Hứa trong phiên tòa sáng nay, ông Đỗ Trọng Đức, 69 tuổi, ở Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội, phải hầu tòa vì hành vi làm môi giới hối lộ. Ông Đức đứng ra giúp ông Hứa xin thủ tục cho dự án khu đô thị mới ở Đông Anh với chi phí 500 triệu đồng. Ông Đức đã chi hối lộ hết 197 triệu đồng.
Sau khi xem xét, HĐXX nhận định, đủ cơ sở kết luận ông Hứa đã phạm vào các tội danh nêu trên. Ông Hứa không có khả năng chi trả số tiền đã chiếm đoạt của bà Quỳnh. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Hứa tổng cộng 23 năm tù cho 4 tội. Ông Đức bị tuyên 3 năm tù.
Việt Dũng