>> Cuộc thi 'Trung thu trong trái tim tôi'
Hoa Trúc Diệp
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
1. Hình ảnh đồ vật nào gợi nhắc bạn nhớ đến Tết Trung thu nhiều nhất?
- Hình ảnh gợi nhắc đến Tết Trung thu nhiều nhất đó chính là chiếc lồng đèn. Mỗi khi đường phố bày bán đèn xanh đỏ đủ màu là tôi biết Trung thu đang đến gần. Lần nào đi qua một cửa hàng bán lồng đèn, tôi cũng đứng ngẩn ra nhìn, không rời mắt được. Thời gian trôi qua nhưng những chiếc lồng đèn vẫn còn nguyên sức cuốn hút kỳ lạ đối với tôi.
Thời thơ ấu của tôi, dưới quê không có đèn đường nên nhận rõ ánh sáng của trắng. Đám con nít tụm ba tụm bảy đi khoe lồng đèn. Những cái lồng đèn làm bằng vỏ lon bia, lon sữa bò đục lỗ... tỏa ra những thứ ánh sáng huyền dịu, lấp lánh, nhìn rất vui mắt.
2. Người có kỷ niệm Trung thu đáng nhớ với bạn là?
- Người có kỷ niệm Trung thu đáng nhớ với tôi là đội trưởng đội chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh. Anh luôn là người dẫn đầu các phong trào tình nguyện và không khi nào quên lôi kéo tôi và các bạn đi cùng. Ngay cả khi không còn là sinh viên nữa, anh vẫn luôn là người lên chương trình, kế hoạch đêm Trung thu cho các bé.
3. Hãy định nghĩa Trung thu theo cách của riêng bạn?
- Một định nghĩa ngắn gọn và đơn giản nhất: "Trung thu là Tết thiếu nhi".
4. Món ăn bạn mê mẩn nhất trong Tết Trung thu là?
- Món ăn không thể thiếu trong Tết Trung thu dĩ nhiên là bánh nướng, bánh dẻo. Ngày trước, Trung thu về mới được ăn. Mà là do mấy anh chị bên Đoàn xã, trường phát chứ. Có khi mỗi đứa chỉ được một phần tư chiếc bánh thôi nhưng vui lắm, nâng niu, để dành sáng hôm sau vẫn còn. Bây giờ bánh nhiều lắm rồi, có điều kiện hơn xưa nhưng bánh Trung thu vẫn là thứ không thể nào thiếu.
5. Bạn thích hoạt động nào nhất mỗi dịp Trung thu về?
- Nhớ những Trung thu khi còn nhỏ, tôi luôn háo hức với lễ hội rước đèn, thả hoa đăng. Mong chờ những chiếc áo xanh tình nguyện về trường để được nhận những chiếc lồng đèn, để được ăn bánh Trung thu. Không gì vui bằng một đêm hội lồng đèn cùng bạn bè.
6. Năm nay, bạn mong muốn đón Trung thu như thế nào và cùng ai?
- Trung thu năm nay, tôi không còn là sinh viên, sẽ khác nhiều những Trung thu đã qua. Nhưng tôi cũng sẽ tìm cho mình sự bình yên từ những lễ hội. Tôi sẽ đến Lăng ông Thủy Tướng ở Cần Giờ - quê mình để dự "Đêm hội nghinh ông". Đây là một lễ hội rộn ràng và đậm sắc màu truyền thống diễn ra đúng rằm tháng tám.
Tôi chưa biết sẽ đi với ai, nhưng tôi không lo vì xuống với lễ hội dù có một mình cũng chẳng bao giờ sợ cô đơn. Mọi người quen nhau một cách dễ dàng. Lòng người sao mà rộng thênh thang. Người ta hồn nhiên, dễ dàng bắt chuyện với nhau, đi vào tâm hồn nhau chỉ bằng một ánh mắt.
7. Kể tên các món quà bạn muốn nhận nhất trong ngày Tết này?
- Dĩ nhiên là một chiếc lồng đèn. Mỗi Trung thu chỉ ước có một cái lồng đèn nhưng tôi không thích lồng đèn điện tử, cũng không thích lồng đèn giấy. Tôi thích lồng đèn giấy bóng kính và lồng đèn lon.
8. Việc làm theo bạn tự đánh giá là ý nghĩa và đáng nhớ nhất mà bạn đã thực hiện trong các dịp Tết trung thu là?
- Khi là sinh viên, không Trung thu nào tôi không đi phát lồng đèn cho mấy đứa nhỏ. Và đêm hội "nghinh ông", tôi mãi mãi không thể nào quên được.
9. Chia sẻ kỷ niệm vui (buồn) nhất của bạn khi nhớ về ngày rằm tháng 8?
- Còn nhớ năm đó đi với đội trưởng. Anh biết tôi mê lồng đèn nên để dành cho tôi cái. Tôi đem cái lồng đèn về. Ra cổng, gặp một đứa nhỏ đến muộn, tay xách một chiếc lồng đèn lon. Con bé không có lồng đèn chơi, nó đến trễ mà. Vừa thấy thương em bé, vừa thích cái lồng đèn lon quá, thế là gạ gẫm xin đổi. Con bé ngập ngừng rồi cũng đổi cái lồng đèn lon lấy cái lồng đèn ông sao.
Đội trưởng nhìn thấy, anh kêu quăng cái lồng đèn lon đi vì nó xấu nhưng tôi không chịu bởi đứa bé nó không có lồng đèn nên mới chơi lồng đèn lon. Anh cứ nghĩ em có cái lồng đèn mới sẽ không thích cái lồng đèn lon nữa. Thế là anh bảo em trèo lên xe để chở em đi mua cái lồng đèn hình cái giỏ hoa đẹp ơi là đẹp. Thế là năm ấy, em có hai cái lồng đèn. Hạnh phúc!
10. Với cá nhân bạn, Trung thu có ý nghĩa thế nào?
- Đây là ngày hội dành cho các bé. Vào ngày này, rất nhiều chương trình mang tên "Đêm hội yêu thương"; "Đêm hội trăng rằm"... được diễn ra. Tôi - một cô bé luôn nhìn trung thu năm này để nhớ về Trung thu trong ký ức. Luôn sống bằng những kỷ niệm đã qua. Đôi khi, giữa dòng đời, chúng ta cần lắng đọng lại để thấy mình còn được sống và sống có ý nghĩa.