Hứa Thị Diễm
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
1. Hình ảnh đồ vật nào gợi nhắc bạn nhớ đến Tết Trung thu nhiều nhất?
- Đồ vật gợi nhắc tôi nhớ đến Tết Trung thu nhiều nhất là chiếc đèn ông sao. Ngày xưa, từ khi tôi bắt đầu vào học lớp một, mẹ tôi đã mua cho tôi và em tôi mỗi người một chiếc đèn ông sao với giá 2000 đồng.
2. Người có kỷ niệm Trung thu đáng nhớ với bạn là?
- Người có kỷ niệm Trung thu đáng nhớ với tôi là bố. Vào năm tôi học lớp 6, bố đã tự tay làm cho tôi một chiếc đèn ông sao bằng nan che và giấy bóng màu. Chiếc đèn to đẹp của tôi đã được trưng bày bên mâm cỗ của lớp tôi, bên cạnh chiếc đèn ông sao của lớp tự làm. Ai cũng phải trầm trồ vì vẻ đẹp và kích cỡ của nó. Còn tôi thì rất vui sướng và tự hào về bố của mình.
3. Hãy định nghĩa Trung thu theo cách của riêng bạn?
- Đối với tôi, Trung thu là ngày mà tất cả trẻ em đều mong đợi với sự háo hức và hồi hộp, là ngày ông bà, bố mẹ chung vui với con trẻ bên mâm cỗ, ngày gắn kết tình cảm gia đình và bạn bè.
4. Món ăn bạn mê mẩn nhất trong Tết Trung thu là?
- Món ăn tôi thích nhất trong dịp Trung thu là bánh Trung thu.
5. Bạn thích hoạt động nào nhất mỗi dịp Trung thu về?
- Đi rước đèn rồi phá cỗ Trung thu là hoạt động mà không chỉ tôi, tất cả trẻ con đều thích.
6. Năm nay, bạn mong muốn đón Trung thu như thế nào và cùng ai?
- Đã lâu rồi tôi không được đón Trung thu cùng bố mẹ vì đi làm xa, năm nay tôi sẽ về quê đón Trung thu cùng cả nhà, để con gái tôi hiểu hơn về Tết Trung thu ở quê - nơi tôi đã sinh ra và lớn lên.
7. Kể tên các món quà bạn muốn nhận nhất trong ngày Tết này?
- Điều tôi muốn có nhất trong ngày Trung thu là sự sum họp đầy đủ của gia đình, đó là món quà ý nghĩa và thiêng liêng nhất.
8. Việc làm theo bạn tự đánh giá là ý nghĩa và đáng nhớ nhất mà bạn đã thực hiện trong các dịp Tết trung thu là?
- Tôi đã tự tay tặng quà Trung thu cho các em học sinh nghèo ở miền núi, giúp các em có cái Tết Trung thu đầy đủ và ấm áp hơn.
9. Chia sẻ kỷ niệm vui (buồn) nhất của bạn khi nhớ về ngày rằm tháng 8?
- Tôi có rất nhiều kỷ niệm vui nhưng đáng nhớ nhất đối với tôi lại là một kỷ niệm buồn. Tôi không được đón Tết trung thu bởi tôi bị ốm và phải nhập viện. Đó là năm tôi đang học lớp 8. Ngay sau khi cùng các bạn trong lớp làm xong đèn ông sao thì tôi bị sốt cao. Các bác sĩ đã truyền nước để hạ sốt, tôi phải nằm viện để theo dõi. Tối hôm rằm, tôi đã khóc vì tiếc nuối, không được vui Trung thu cùng gia đình và các bạn.
10. Với cá nhân bạn, Trung thu có ý nghĩa thế nào?
- Giờ đây, tuy đã có gia đình và con cái nhưng tôi vẫn háo hức đợi Trung thu vì Trung thu tràn ngập niềm vui và tiếng cười hạnh phúc.