La Min
Không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai khi nhìn thấy chiếc đèn lồng, nhất là đèn ông sao, đều nghĩ ngay đến Tết Trung thu. Cái Tết từ lâu đã trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam dù nhiều người vẫn chưa biết xuất xứ của ngày Tết này. Có rất nhiều truyền thuyết về nó nhưng ngày Tết Trung thu vẫn lấy ánh trăng tròn làm chủ đạo với ý nghĩa sum họp đầy đủ.
Còn nhớ thời tiểu học, mỗi học sinh phải trang bị một chiếc lồng đèn để tham gia lễ hội rước đèn của trường. Nhà tôi không có điều kiện như những bạn khác, cách tốt nhất là tự làm lồng đèn. Một đứa con gái lớp ba lọ mọ cả buổi chiều mà vẫn chưa xong cái đèn ngôi sao. Tôi phát cáu lên. Cũng may cho tôi còn có anh Hai luôn giúp đỡ. Nhờ có anh mà tôi kịp "trình làng" với đám bạn chiếc lồng đèn ngôi sao đỏ rất đẹp. Đối với tôi, đó là chiếc đèn lồng đẹp nhất, hơn hẳn những chiếc đèn điện đắt tiền của lũ bạn. Không phải vì nó có nét gì đặc biệt, chỉ đơn giản đó là chiếc lồng đèn duy nhất mà Hai làm cho tôi. Tết này dù có muốn, tôi vẫn không thể nào có thêm. Sau tai nạn giao thông, Hai đã mãi xa tôi. Từ đó, những ngày Trung thu họp mặt của gia đình luôn khuyết đi một phần. Đó là Hai. "Ở nơi nào đó, Hai đón Trung thu vui vẻ nhé!".
Mỗi khi Trung thu đến, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là anh. Từ lúc nhỏ, Trung thu với tôi là những chiếc lồng đèn lung linh màu sắc với bánh in hoa văn phía trên. Đến giờ, suy nghĩ trong tôi vẫn thế. Có khác hơn là lớn lên, tôi lại biết thêm một ý nghĩa của ngày Trung thu. Đó là dịp mọi người trong gia đình tập họp đông đủ, vui vầy trò chuyện cùng nhau với miếng bánh, tách trà.
Không những ngày Trung thu mà ngày thường, bánh Trung thu vẫn là món khoái khẩu của tôi. Tôi thích nhất là bánh dẻo nhân mứt. Khi cắn vào miếng bánh, mùi hương nếp mới xen lẫn hương hoa trái cây hòa quện cùng vị giòn thơm của hạt dưa, hạt vừng rang vàng, vị béo giòn của mỡ. Còn gì thú vị hơn khi cắn một miếng bánh, nhấp một ngụm trà ướp hương sen thơm ngon.
Nói đến phần lễ hội, điều khiến tôi tự hào về quê hương mình. là lễ hội rước đèn với quy mô lớn của thành phố Phan Thiết. Hàng trăm học sinh rước đèn qua các con đường lớn của thành phố với sự chứng kiến của hàng nghìn khách lẫn trong và ngoài nước. Lễ hội rước đèn đêm Trung thu như từ lâu đã trở thành truyền thống ở quê tôi. Hòa với hàng trăm lồng đèn nhỏ các em học sinh cầm trên tay còn có những lồng đèn lớn của từng đơn vị làm cho màu sắc càng lung linh hơn.
Mặc dù Trung thu là Tết đoàn viên nhưng từ lâu, gia đình tôi đã không còn dịp sum họp. Xa nhà đã bốn năm, tôi chỉ đón Trung thu cùng bạn bè đại học. Vừa kết thúc khóa học cũng đúng dịp Trung thu, tôi vui mừng mong đến ngày đó để có thể cùng gia đình vui vầy bên nhau. Bởi ngoài cha mẹ và thằng nhóc em, còn có cả ông bà ngoại từ xa vào. Với tôi, chỉ đơn giản là mọi người thân họp mặt, cùng nhau chia sẻ, kể cho nhau nghe những kỷ niệm buồn vui, niềm hạnh phúc và cả những khó khăn trong cuộc sống. Ngồi nghe ông bà ngoại kể chuyện lúc nhỏ của mẹ, mấy dì, mấy cậu hay nghe kể về chuyện tình của cha mẹ mãi mà tôi vẫn không chán.
Bạn hỏi tôi thích tặng gì vào ngày Trung thu? Tôi sẽ nói: "Mình thích một cái bánh Trung thu và một cái đèn lồng năm cánh sao bạn à". Có lẽ mọi người nghĩ mình "con nít", còn ham lồng đèn. Nhưng lồng đèn năm cánh vẫn theo tôi trong suốt thời thơ ấu đến bây giờ. Tuy bây giờ tôi không còn cơ hội cầm trên tay cây đèn anh Hai làm ra. Nhưng tôi luôn thích hình dáng đèn lồng cổ điển đó.
Trung thu năm ngoái tuy không được về xem lễ hội rước đèn ở Phan Thiết nhưng tôi lại được tham gia lễ hội với các em nhỏ tại Bình Dương. Giây phút đưa cho các bạn nhỏ gói bánh và cái đèn Trung thu làm tôi rưng rưng. Nhận lời cảm ơn của các em, tôi không khỏi thấy hổ thẹn. Chuyến đi đã cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị và bài học đắt giá làm người. Và đây cũng là mùa Trung thu có nhiều kỷ niệm đối với tôi nhất. Hình ảnh các em nhỏ thiên thần luôn làm tôi rung động và nhắc nhở tôi sống tiết kiệm lại và sống tốt hơn để có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đối với mình, vài ngàn đồng không là gì nhưng với nhiều người đó là cả một món quà lớn.
Ngày Trung thu với mỗi người có một ý nghĩa khác nhau. Có người sẽ cho đó là một ngày bình thường như mọi ngày hay là ngày có thể chơi bời, tụ tập thoải mái mà không sợ bị mắng. Với tôi, Trung thu là ngày để họ hàng sum họp nên tôi rất mong chờ ngày ấy. Ngoài ngày Tết Đoan Ngọ ra thì Trung thu là ngày mọi người trong họ nhà tôi mới có dịp tề tựu đông đủ. Những người đi xa mới thấm thía những giây phút quây quần bên gia đình và tôi cũng vậy.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Oải hương đây, anh nơi đâu.