Theo Jakarta Post, hiện trung tâm truyền thông trên tầng 5 của tòa nhà South Sumatra Bank tại Jakabaring Sport City vẫn chưa có đầy đủ cơ sở vật chất để các phóng viên, nhà báo nước ngoài tác nghiệp. Hôm thứ tư vừa qua, căn phòng rộng 200 mét vuông vẫn trống trơn chỉ có vài chiếc bàn và ghế bên trong, không hề thấy bóng dáng của điện thoại, máy tính chứ chưa nói đến đường dây kết nối Internet. Các phóng viên nước ngoài có mặt ở đây vài ngày qua liên tục phàn nàn về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà
"Tôi không thể gửi bài về nước bởi vì ở đây vẫn chưa có kết nối Internet. Tôi cho rằng chí ít thì 3 ngày trước lễ khai mạc, trung tâm truyền thông phải thực sự sẵn sàng để chúng tôi tác nghiệp chứ", phóng viên Yeap Chin Tiong của tờ Lianhe Zaobao, Singapore bức xúc.
Các phóng viên từ Thái Lan, Philippines và cả Việt Nam cũng đã chất vấn ban tổ chức sau khi chứng kiến nơi tác nghiệp của mình vẫn trống trơn. Tuy nhiên câu trả lời từ phía đại diện ban tổ chức chỉ là lời xin lỗi và hứa cố gắng hoàn thành sớm nhất cỏ thể. "Chúng tôi thành thực xin lỗi vì sự bất tiện này. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực làm việc để giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt", ông Rita Subowo, trưởng ban tổ chức SEA Games 26 nói.
Lan Chinh