Sáng 13/3, gia đình trung tá Trần Xuân Chuyên (55 tuổi, cán bộ Đội CSGT Phú Lâm, quận 6, TP HCM) phát hiện ông đã tử vong tại nhà riêng. Cho rằng nạn nhân bị đột quỵ, mọi người liền báo với Ban chỉ huy Đội CSGT Phú Lâm về sự việc.
![]() |
Công an đến khám nghiệm hiện trường tại nhà ông Chuyên sáng 14/3. Ảnh: H.T |
Những bạn bè, đồng nghiệp của ông Chuyên không tin vị trung tá bị đột quỵ chết. Theo họ, ông Chuyên hoàn toàn khoẻ mạnh, không có biểu hiện gì về tim mạch hay bệnh tật gì để dẫn đến đột quỵ. Nghi vấn càng tăng khi những người dân sống xung quanh gia đình nạn nhân cho biết, gần đây vợ chồng ông Chuyên thường xảy ra mâu thuẫn. Có khi họ còn nghe được hai vợ chồng lớn tiếng đòi ly dị.
Vào cuộc điều tra, nhà chức trách phát hiện cái chết của trung tá Chuyên có nhiều nghi vấn, có khả năng bị đầu độc. Tại nhà ông, cảnh sát tìm được một số kim tiêm và chai dung dịch có mùi khó chịu, nghi là chất độc. Sau khi mở những chai này, nhiều người chứng kiến đã chóng mặt, nôn ói tại chỗ.
Ngay sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã mời vợ nạn nhân là Dư Kim Liên (45 tuổi) lên làm việc. Bước đầu bà này đã thừa nhận hành vi hạ độc chồng bằng thuốc trừ sâu vì mâu thuẫn kéo dài do bà nợ nần.
Hiện cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ bà này để làm rõ.
Kiến Tường