Ông Leon Greenberg và vợ, bà Karin, sống ở thị trấn Ossining, thuộc quận Westchester, thành phố New York, nói với các nhân viên Cơ quan xổ số New York rằng mới đây họ có tới sòng bạc Foxwoods ở bang Connecticut nhưng thua khá nhiều và chỉ còn một khoản tiền nhỏ để về nhà.
"Karin và tôi từ Foxwoods về và chỉ còn một ít tiền", ông Leon Greenberg nói. "Bà ấy đi đến cửa hàng mà chúng tôi vẫn thỉnh thoảng mua vé số và mua một tấm vé với giá 25 USD. Lúc bà ấy trở về nhà mang theo số tiền 7 triệu USD tôi thật sự không thể tin nổi".
Theo UPI, tấm vé mà bà Karin mua có 21 số trùng khớp với giải xổ số cào 7 triệu USD của Cơ quan xổ số New York.
"Tôi bèn lập tức ký tên vào phần sau của tấm vé", ông Greenberg nói.
Greenberg, hiện là người buôn thịt lợn, cho rằng giải xổ số - còn 4.632.000 USD sau khi trừ hết các khoản thuế - sẽ khiến cuộc sống vợ chồng ông thoải mái hơn.
"Tôi dự định sẽ tiếp tục làm việc, nhưng mỗi tuần sẽ tranh thủ nghỉ vài tiếng", ông nói.