Mới đây, các nhà chức trách miền Trung Trung Quốc đã dỡ bỏ một phần mỏm đá được ví như "lưỡi quỷ", nơi phổ biến với du khách, thu hút nhiều người chụp ảnh check in. Nguyên nhân là do lo ngại an toàn. Phần mỏm đá này nhô ra tự nhiên, phẳng như tấm ván, có tên gọi "mỏm đá thử thách lòng can đảm". Nó nằm ở ngoại ô An Dương, tỉnh Hà Nam và không có hàng rào ngăn công chúng tiếp cận.
Du khách dễ dàng tìm đường đi bộ đến mỏm đá trên mạng. Nhiều hình ảnh, video quay cảnh du khách tạo dáng, bò, ngồi vắt vẻo trên mỏm đá được chú ý trên các nền tảng xã hội xứ Trung. "Đó không phải một khu du lịch. Không có nhân viên nào được phân bổ để quản lý vách đá và mỏm đá", một quan chức ủy ban địa phương giấu tên cho biết.
"Rất nhiều người leo lên tảng đá chụp ảnh. Điều này quá nguy hiểm. Chúng tôi đập đi vì sợ tai nạn sẽ xảy ra ở đó", người này nói thêm. Thậm chí, một biển cảnh báo ghi rõ: "Có những vết nứt trên đá. Việc tiếp cận nó bị cấm. Bạn sẽ tự gánh lấy hậu quả" dựng trước địa điểm này năm ngoái nhưng không có tác dụng.
"Mỏm đá thử thách lòng dũng cảm" đã trở nên phổ biến những năm gần đây, đặc biệt với dân mê phượt và người đam mê leo núi. Họ gọi đây là Trolltunga (Lưỡi Quỷ) phiên bản Trung Quốc. Trolltunga là một trong những mỏm đá đẹp và đặc biệt nhất Na Uy bởi hình dáng giống một chiếc lưỡi khổng lồ nhô ra từ vách đá, phía dưới là vực sâu. Tuy nhiên, theo một số blogger du lịch Đại lục, mỏm đá "thử thách lòng dũng cảm" mỏng và kém chắc chắn hơn nhiều so với mỏm đá Trolltunga.
Quyết định của chính quyền địa phương đã gây tranh cãi, rằng liệu việc phá bỏ mỏm đá có cần thiết không? "Tôi không nghĩ chúng ta nên phá hủy nó. Đá được hình thành từ hàng trăm triệu năm trước. Đây là một điều tự nhiên. Tại sao không không lắp hàng rào để ngăn khách du lịch?" - một người đề xuất.
Ngược lại, nhiều ý kiến đồng tình hành động của chính quyền bởi ngay cả khi có hàng rào và mỏm đá được cố định, nhiều người vẫn liều lĩnh, mạo hiểm leo ra phía ngoài. Nguy cơ mất an toàn này cần được loại bỏ. Tờ People viết trên Weibo: "Tuy chính quyền địa phương đã đập bỏ tảng đá nhưng về cơ bản, nó đã bị phá hủy bởi những du khách vô trách nhiệm đó".
Diệp Tử (theo SCMP)