Chuwit vui đùa giữa các cô nhân viên massage của mình. |
Câu so sánh này tuy vậy đã được khá nhiều người Bangkok ủng hộ. Parkpoom Eingdiloksakul, một nhà quản lý dự án trẻ, nói: "Tôi sẽ chọn Chuwit bởi vì ông ta hay nói thẳng và cóc sợ ai cả. Ông ta có đủ can đảm để đối mặt với các vấn đề và sẽ không bỏ chạy trước khó khăn". Pongsak Boonkerd, một kỹ thuật viên tin học, nói: "Ông ta có vẻ hơi điên nhưng tôi nghĩ Bangkok cần có gì đó mới lạ". Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông bám sát nút ứng viên Đảng Dân chủ Apirak Kosayothin và nhà hoạt động vì quyền trẻ em Pavena Hongsakula.
Theo Tuổi Trẻ, Bangkok hiện tràn ngập các tờ quảng cáo với hình ảnh Chuwit đang rộng mở đôi tay hoặc giận dữ chỉ trỏ. Chuwit đang đầu cơ vào sự chán ngán của người Bangkok đối với "sự thiếu sáng tạo" của các chính trị gia. Mặc dù chẳng nêu được một cương lĩnh hành động nào rõ ràng ngoài việc... dẹp tiệm ba cơ sở massage, Chuwit vẫn tự tin nói: "Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Có một điều chắc chắn là ở Bangkok mọi người đều thừa biết các giấc mơ mà mấy ông chính trị gia rao bán sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực".
Kế hoạch của Chuwit tỏ ra khá đơn giản: ông dự định sẽ tập trung phát triển ngành du lịch (đúng sở trường) và không e ấp gì trong việc tiếp tục cho vận hành bộ máy tham nhũng (năm ngoái ông đã bị dính vào vụ scandal hối lộ cảnh sát nhưng cuối cùng vẫn thoát được). Ông nói: "Tôi chia Bangkok thành ba khu vực: bên ngoài, chính giữa và bên trong. Bên ngoài tôi sẽ chi cho 80% người dân để lấy phiếu của họ, ở chính giữa tôi chi cho 50% dân, còn ở bên trong tôi chi cho 20% dân".
Chuwit thừa nhận ông có thể thất cử, nhưng nói rằng điều đó với ông chẳng hề hấn gì: "Tôi đã rất khác với cách đây hai năm. Hồi đó tôi để tóc dài, đeo bông tai, mặc áo để lộ hình xăm sư tử ở trên vai, đeo dây chuyền bằng bạc nặng trịch và cưỡi chiếc Harley... Tôi đã lên voi xuống chó nhiều nhưng trong khủng hoảng cũng đã xuất hiện cơ hội. Nhờ vụ quảng cáo hồi năm ngoái (ám chỉ vụ scandal hối lộ cảnh sát) mọi người đều biết tôi. Ngay cả một thằng bé 5 tuổi cũng trỏ vào tôi và nói: Ê, Chuwit kìa!".
Những người Bangkok nghiêm túc thì coi Chuwit giống như nỗi kinh hoàng. Điều gì sẽ diễn ra nếu ông ta đắc cử? Rất dễ hình dung đến khả năng Bangkok sẽ trở thành đại trung tâm massage thế giới và cảnh sát thủ đô sẽ được vô cùng no ấm.
Cách làm ăn của Chuwit như sau: bố trí các nhân viên nữ sau các cửa sổ kính hoặc trong phòng có gắn camera để phát hình cho khách xem. Khi khách chọn được tiếp viên thì sẽ được đưa vào phòng tắm, xông hơi, massage. Massage thường được tiến hành bằng thân thể (không xiêm y) của tiếp viên và thường được tiếp nối bằng tình dục. Giá cả mỗi lần (hai giờ) massage dao động 2.000-5.000 baht. Khi bị bắt, Chuwit khai không biết chuyện gì xảy ra trong các phòng massage của ông ta, nhưng trong một cuộc tra vấn khác ông ta lại thừa nhận có hoạt động mại dâm trong các cơ sở của mình. Chuwit bị tố cáo dính líu đến hoạt động mại dâm vị thành niên khi cảnh sát phát hiện ba bé gái dưới 18 tuổi (nhưng đều trên 15 tuổi) tại các cơ sở của ông ta. Tháng 6-2004, Chuwit được tòa xử trắng án vì cho rằng ba bé gái trên đã xuất trình chứng minh thư giả khai gian tuổi cho Chuwit. Tháng 1/2003, Chuwit bị tố cáo đã thuê 600 thanh niên dùng xe ủi để san bằng nhiều quán bar và cửa hàng tại một trong những khu đất của ông ở Bangkok, nhằm mục đích giải tỏa những người cư trú trả tiền thuê thấp để phát triển khu đất này. Chuwit đã bị bắt giam trong một tháng, nhưng ông ta chối bỏ các cáo buộc và được thả. Giận dữ vì bị cảnh sát chơi khăm, Chuwit đã tiết lộ số tiền mà ông ta đã cống nộp đều đặn cho hàng trăm cảnh sát Bangkok: có lúc Chuwit nói ông nộp cho cảnh sát 200 triệu baht trong vòng 10 năm; có lúc ông nói đã chi trả 12 triệu baht mỗi tháng. Một cuộc điều tra sau đó đã khiến nhiều sĩ quan cảnh sát bị cách chức hoặc sa thải. Chuwit còn tố cáo cả những người cai tù đã nhận tiền hối lộ của ông ta trong một tháng nằm nhà đá. Sau các tố cáo này, Chuwit biến mất trong hai ngày, rồi lại tái xuất hiện với lời tố cáo mới: ông bị cảnh sát đánh đập. Tuy nhiên nhiều người cho rằng những vết thương là do chính ông tạo ra. Chuwit đã thành lập đảng "Đệ nhất dân tộc Thái" (First Thai Nation) và lao vào cuộc tranh cử thống đốc Bangkok sẽ diễn ra trong tháng tám tới. Ông cho biết sẽ chi khoảng 20 triệu baht cho chiến dịch tranh cử. |