Em và anh quen nhau được hai năm, khi em 24 tuổi, còn anh 34. Tình cảm tốt đẹp, mặc dù đôi lúc cũng như bao người khác, vẫn có xung đột nhưng rồi lại thôi. Anh là người không trăng hoa, biết lo lắng cho người thân gia đình, chỉ mỗi việc hơi ích kỷ và gia trưởng, lại mê tín.
Em phát hiện mình có thai tháng thứ ba (do kinh nguyệt em không ổn định nên phát hiện trễ). Em nói với anh, anh cũng thể hiện trách nhiệm bằng cách thưa chuyện với gia đình để cưới em. Như em đã nói, anh rất lo cho gia đình và người thân, lại mê tín nên đám cưới tất cả đều nghe theo thầy bói. Bụng em giờ ở tháng thứ tư rồi, nhưng vẫn phải chờ thêm một tháng nữa mới được làm đám cưới vì anh nói thầy bói phán như thế!
Đến chuyên thủ tục cưới xin cũng vậy, toàn bộ ngày giờ, tiền cưới đều do nhà anh quyết định, chỉ thông báo cho nhà em biết chứ không hề hỏi: như thế này hay thế kia thì có được không? Em rất buồn, nhưng vẫn cố chịu đựng, vậy mà anh vẫn trách.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Quê em ở Cần Thơ, anh ở Phan Thiết, hiện tại bọn em sống ở Sài Gòn nên đám cưới tổ chức ở ba nơi. Anh nói:
- Đám cưới mẹ anh cho hai cây vàng thôi nhé, toàn bộ tiền mừng khi tổ chức ở Phan Thiết sẽ là của ba mẹ. Thầy bói cũng đã nói rồi, nhẫn cưới không được đính hạt, chỉ tròn trơn thôi. Đám cưới không được lên đèn làm lễ, không bưng mâm quả, hai đứa không được vào nhà anh khi ra Phan Thiết mà chỉ ở khách sạn nơi tổ chức tiệc cưới thôi, xong sẽ vào Sài Gòn luôn. Đám cưới, ba mẹ anh cũng chỉ xuống nhà em lúc đãi tiệc rồi về ngay, không ở được...
Thầy bói nói nhà anh nên hạn chế lễ sao cho nhìn không giống đám cưới để hai đứa sau này không bị xui xẻo vì kỵ tuổi, nói chung từ A-Z đều là nghe theo thầy bói.
Mẹ em nghe xong rất buồn, mẹ nói nếu đám cưới lúc nhà trai xuống không có mâm quả thì sao giống đám cưới được đây? Em đem chuyện này nói với anh thì anh nói: "Nhà em lại muốn đòi gì nữa?". Em bảo, nếu thầy bói nói nhà anh không đem mâm quả theo được thì nhà em sẽ chuẩn bị sẵn, chuẩn bị luôn người bưng mâm, anh chỉ việc ghé xe cho họ đi chung vào ngày cưới để xem như là nhà anh có bưng quả xuống vậy. Nghe xong anh nói: "Chuyện này khó lắm, anh không trả lời được, để anh hỏi lại ba mẹ anh mới được. Tiện đây em hỏi luôn coi dòng họ, cậu dì em có yêu cầu gì nữa không để anh biết đường tính luôn, kẻo lại đòi hỏi thêm lễ nghĩa gì khác nữa".
Em thực sự thất vọng khi nghe anh nói vậy, vì từ đầu đến cuối nhà em giống như không có quyền lên tiếng vậy, mọi việc do nhà anh sắp đặt mà giờ anh nỡ nói với em như thế. Không lẽ mỗi chuyện chở người bưng mâm quả mà cũng khó vậy sao? Mặc dù đều do nhà em chuẩn bị.
Mỗi lần em nói ý kiến của mình về đám cưới của hai đứa anh đều cáu gắt, nạt em và nói: "Nếu em thấy không cần thiết thì khỏi cưới". Em đang mang thai và không muốn khóc đâu vì nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, nhưng em buồn lắm, viết mấy dòng mong nhận được lời khuyên của các anh chị. Có phải em quá ích kỷ không hay do anh và gia đình anh quá đáng?
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Thùy Linh