Hiện trường vụ tai nạn trực thăng. Ảnh: ANI
Chiếc trực thăng của Aryan Aviation, chở 7 người gồm cả phi công, rơi trong rừng khi đang bay từ đền Kedarnath đến Guptkashi, bang Uttarakhand, Ấn Độ vào khoảng 5h20 sáng. Trên máy bay có 6 hành khách (5 người lớn và một trẻ em 23 tháng tuổi). Theo thông báo của Cơ quan Phát triển Hàng không Dân dụng Uttarakhand (UCADA), không ai sống sót.
NDTV đưa tin thời tiết xấu đi trong chuyến bay trở về. Phi công cố gắng đưa trực thăng ra khỏi thung lũng nhưng không thành. Ông Rahul Chaubey, đại diện Ban Phát triển Du lịch Quận, cho biết: "Trực thăng bị rơi gần Gaurikund. Các lực lượng chức năng, gồm cả Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF) và Lực lượng Ứng phó Thảm họa Tiểu bang (SDRF) đang dẫn đầu hoạt động cứu hộ".
Trao đổi với hãng tin ANI, Thủ hiến Pushkar Singh Dhami cho biết dịch vụ trực thăng sẽ tạm dừng hoạt động hôm nay và ngày mai. Ông nói: "Các dịch vụ này sẽ vẫn đóng cửa đến khi đảm bảo an toàn cho hành khách. Mạng sống của mọi hành khách là vô cùng quan trọng với chúng tôi".
Gia đình Jaiswak, ba trong số 7 người gặp nạn trên trực thăng. Ảnh: FB
Một trong số hành khách là nhân viên Ủy ban Đền Badarinath Kedarnath (BKTC), Vikram Rawat đến từ Ukhimath, Uttarakhand.
Trong những người thiệt mạng có ba người thuộc một gia đình đến từ Yavatmal, Maharashtra - gồm Rajkumar Suresh Jaiswal, Shraddha Jaiswal và con gái 23 tháng tuổi Kashi Rajkumar Jaiswal. Con trai của họ, Vivaan, sống sót vì ở lại với ông nội.
Các hành khách khác được xác định là Vikram Rawat đến từ Uttarakhand; Vinod Devi, 66 tuổi, và Trishti Singh, 19 tuổi, đều đến từ Uttar Pradesh. Phi công Rajbir Singh Chauhan, 39 tuổi, là người ở Jaipur.
Vài người dân địa phương phát hiện chiếc trực thăng rơi khi đi lấy thức ăn cho gia súc. Họ lập tức thông báo cho các quan chức. Lực lượng cứu hộ đến hiện trường lúc 7h sáng. Đến 8h55, tất cả thi thể đều được tìm thấy. Tuy nhiên, do hầu hết thi thể bị cháy đen, khó xác định danh tính nên lực lượng chức năng sẽ tiến hành xét nghiệm ADN trước khi bàn giao cho gia đình.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.
Đây là vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng thứ hai xảy ra tại Ấn Độ chỉ trong ba ngày qua. Hôm 12/6, chiếc máy bay chở 242 người rơi ở thành phố Ahmedabad khiến 241 người thiệt mạng. Chỉ một hành khách duy nhất người Anh, 40 tuổi, sống sót. Ngoài ra, hàng chục người khác trên mặt đất cũng thiệt mạng do máy bay rơi vào khu ký túc xá của một trường cao đẳng y và các tòa nhà văn phòng gần đó.
Tùng Anh (Theo NDTV, Times of India)