
Nhân viên an ninh đeo khẩu trang khi kiểm tra hiện trường máy bay rơi. Ảnh: Reuters
Sau khi đến thăm hiện trường vụ tai nạn trong chiều 12/6, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah miêu tả khung cảnh ông tận mắt chứng kiến vô cùng đáng sợ. Theo ông Amit Shah, do máy bay chở 125.000 lít nhiên liệu, khi bốc cháy tạo ra nhiệt độ siêu cao nên khả năng các nạn nhân sống sót rất thấp. Sau thảm kịch, mùi nhiên liệu và xác người cháy khét bốc lên nồng nặc. Trên những thân cây cháy đen xung quanh, ngọn lửa vẫn âm ỉ nhiều giờ.
Theo báo cáo của hãng tin PTI, mùi khét và hôi thối "không thể chịu nổi" lan đến tận trường Cao đẳng Y tế BJ và bệnh viện dân sự liền kề, nơi hậu quả của thảm họa đang được xử lý khẩn cấp.

Những đĩa thức ăn còn nguyên trên bàn của tòa nhà nơi máy bay đâm vào, sau khi các sinh viên bỏ chạy toán loạn. Ảnh: Reuters
Trước đó, chiếc máy bay chở 242 hành khách và phi hành đoàn rơi xuống khu nhà ở trong khuôn viên trường cao đẳng ngay sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad. Vụ va chạm mạnh khiến ba tòa nhà bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có một nhà ăn đầy sinh viên đang ăn trưa. Hai tòa nhà 5 tầng liền kề, nơi ở của nhân viên bệnh viện, cũng bị nhấn chìm trong biển lửa, bên ngoài cháy đen không thể nhận ra.
Các mảnh vỡ lớn nằm rải rác khắp khu vực tai nạn, dầm thép bị vặn xoắn, tường cháy đen, các mảnh kim loại méo mó và hài cốt bị cháy của nhiều hành khách. Vì nhiều thi thể hầu như không còn có thể nhận dạng, danh tính của họ sẽ được xác định bằng xét nghiệm ADN.

Một thi thể nạn nhân được đưa đến bệnh viện địa phương. Ảnh: Reuters

Nhân viên y tế chờ lấy mẫu ADN từ các thành viên gia đình của các nạn nhân tai nạn máy bay tại một bệnh viện ở Ahmedabad. Ảnh: Reuters
Các đội cứu hộ từ cảnh sát Gujarat, sở cứu hỏa và nhiều đơn vị khẩn cấp làm việc suốt đêm qua, sử dụng máy xúc để tìm kiếm người sống sót và thu hồi thi thể. Tính đến nay, theo CNN, 290 thi thể đã được đưa đến bệnh viện dân sự của thành phố.
Tùng Anh (Theo Hindustan Times)