Tôi 30 tuổi, có ngoại hình khá, công việc ổn định, kinh tế tốt. Tôi từng có thời gian qua lại với một cô gái là mẹ đơn thân. Cô ấy xinh đẹp, khéo chiều chuộng và hợp tính tôi nhưng chúng tôi không có ý định kết hôn bởi bố mẹ ngăn cản.
Chúng tôi hẹn hò được khoảng hai năm thì bố mẹ sắp xếp cho tôi đi xem mắt cô gái là con của bạn bố mẹ. Em xinh xắn, cao ráo, đi du học về, có công việc ổn định, gia cảnh tương đồng với tôi. Cuối cùng, tôi chia tay mẹ đơn thân để đến với cô gái mà bố mẹ ưng ý. Hiện tại, hai gia đình đang bàn đến chuyện cưới xin, còn 6 tháng nữa tổ chức đám cưới.
Cách đây ít hôm, bạn gái cũ nói muốn gặp để trả lại tôi một vài đồ để quên ở nhà cô ấy. Tôi đồng ý đến gặp rồi không biết thế nào chúng tôi nói chuyện vui vẻ và qua đêm với nhau. Sau lần đó, em hứa sẽ không tiết lộ với vợ sắp cưới của tôi nhưng em ngỏ ý muốn sau này có thể thi thoảng gặp nhau như vậy.
Tôi cảm thấy day dứt, có lỗi với vợ sắp cưới, tôi muốn chủ động nhận lỗi và cầu xin em tha thứ nhưng lại chưa có đủ dũng cảm. Liệu lỗi lầm này của tôi nếu thật lòng cầu xin, em có tha thứ không? Tôi tự hứa sẽ không bao giờ mắc sai lầm nữa.
Thành
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.