Rijkaard cố tình "khiêu khích" Mourinho? |
"Cám ơn Chúa, trọng tài lại là bạn tôi", Rijkaard thốt lên khoái trá khi biết ông vua sân cỏ người Nauy Terje Hauge sẽ cầm còi trận đấu giữa Chelsea và Barca tại Champions League đêm nay.
Chiến lược gia người Hà Lan dường như cố tình khiêu khích HLV Mourinho khi tiếp tục kể lể: "Tôi thường xuyên buôn chuyện trên điện thoại với ông ấy và khi nào rảnh rỗi, chúng tôi vẫn dùng bữa với nhau".
Hầu hết giới cầm còi tại châu Âu còn chưa quên câu chuyện cay đắng mà người đồng nghiệp Anders Frisk gặp phải với Chelsea ở mùa giải trước. Còn nhớ, chính Jose Mourinho đã tố cáo ông trọng tài người Thụy Điển "đi đêm" với Rijkaard để bắt nặng tay với Chelsea ở trận lượt đi trên sân Nou Camp. Không chịu nổi sức ép, Frisk đã tuyên bố vĩnh viễn treo còi trong khi Liên đoàn bóng đá châu Âu phạt nặng Mourinho vì tội "phát ngôn vô căn cứ".
Điều trớ trêu cho Chelsea là vị trọng tài được giao nhiệm vụ bắt trận đấu đêm nay, ông Terje Hauge cũng chơi cả với... Frisk vì cùng là dân đồng hương Scandinavi.
Tuy nhiên theo các quan chức UEFA, sẽ khó có sự thiên vị ở đây bởi Liên đoàn bóng đá châu Âu sẽ "soi" kỹ trận đấu này và "hoàn toàn tin tưởng vào sự công tâm của ông Terje Hauge".
L.X.