|
Xô xát xảy ra trên sân Thiên Trường. Ảnh: CTV. |
Phút 40 của trận đấu giữa Nam Định và Đồng Tâm ở vòng 8 V-League, cầu thủ Danny của đội khách có pha phạm lỗi thô bạo và nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Tuy nhiên, Danny lập tức phản ứng với các cầu thủ Nam Định. Lúc này, cầu thủ hai đội lao vào nhau để gây sự, tạo ra cảnh hỗn loạn phi thể thao ở Thiên Trường.
Trong nỗ lực ngăn cản xô xát xảy ra và trận đấu có thể bị vỡ, trọng tài chính Ngô Quốc Hưng lao vao điểm nóng nhất, giữa hai cầu thủ Danny và Okoro. Ông Hưng sau đó bị chảy máu mặt và phải ra ngoài sân sơ cứu. Chính tai nạn của vị vua áo đen này phần nào vãn hồi trật tự trên sân.
Kết thúc trận đấu, nhiều thông tin cho rằng vị trọng tài chính này bị cầu thủ đánh nguội khi tham gia ngăn cản vụ lộn xộn. Tuy nhiên, chính trọng tài Hưng xác nhận: "Trong lúc giơ tay ngăn cản các cầu thủ, chiếc đồng hồ đập vào mặt và làm rách mí mắt khiến tôi bị chảy máu. Đây là vết đau nhẹ, các bác sĩ chỉ băng bó cho tôi chứ không phải tiến hành khâu mũi nào".
Sự cố của trọng tài Hưng cũng được ghi nhận trong báo cáo gửi về BTC giải. Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định: "Việc trọng tài Hưng bị chảy máu mặt không liên quan tới các cầu thủ, do đó, vụ việc không cần ban kỷ luật phải xem xét".
Trận đấu giữa Nam Định và Đồng Tâm kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về chủ nhà. Trọng tài Hưng phải rút ra tới 2 thẻ đỏ và 6 thẻ vàng để cảnh cáo cầu thủ hai đội.
hế Ngọc