Tình yêu của mình đẹp lắm mèo con nhỉ! Tình yêu trong cọp con là những sáng sớm cọp con đứng chờ mèo con trước cửa nhà để chở mèo con đi học, là những buổi chiều mưa rào bất chợt, mèo con khẽ rùng mình lặng trốn sau lưng cọp con qua từng con đường... Tình yêu của cọp con nhiều khi chỉ là một ngày ngắn ngủi, sáng gặp chiều đã lại phải xa, là quán café ở công viên nhạt nhòa trong nước mắt... Tình yêu với cọp con là công viên Tao Đàn Nguyễn Thị Minh Khai, tấm lòng người con trai dành cho người con gái, quan tâm, nồng nhiệt, giản dị biết bao... Tình yêu của mình mèo con nhỉ, là Vĩnh Viễn những trưa hè nắng gắt, là Đồng Nai mình đi chơi dưới cái nắng chói chang, đường 3 tháng 2 ngập tràn khói bụi, nhưng cọp con vẫn yêu tình yêu của tụi mình...có lẽ nào là vì mèo con? Có bao giờ mèo con trở lại cùng cọp con, để cọp con lại được đi trên đoạn đường mình đã đi hơn cả trăm lần, Nguyễn Tri Phương qua Bà Hạt, rẽ phải, ...., rẽ trái, Sư Vạn Hạnh 4 ngã tư rồi lại rẽ phải. Cọp con vẫn nhớ như in lần đầu qua đón mèo con, cứ phải nhìn khi nào thấy nhà con Vân rồi mới dám dừng lại. Trường của tụi mình bây giờ cũng còn ở đó, mọi thứ chắc đã thay đổi nhiều. Thành Thái, Now Zone Plaza, Coopmart Lý Thường Kiệt, Big C Tô Hiến Thành, sân khấu Trống Đồng, Cinebox Lý Chính Thắng, rạp Cao Thắng, rạp Quốc Thanh, cơm tấm, hủ tíu sườn, quán ốc Tuệ Tĩnh, lẩu bò Bà Hạt, lẩu Him Lam, đôi khi chỉ đơn giản là 1 ly nước sâm ở cầu Nhị Thiên Đường 2000đ/ly, tất cả cọp con vẫn nhớ như in, từng ngã tư, từng ngóc ngách. Tình yêu trong cọp con bây giờ vẫn dành cho mèo con như ngày xưa, năng động dễ thương, đầy quan tâm ấm áp. Mèo con có nhớ tình yêu của mình không mèo con? Mèo con sẽ nói là không mèo con nhỉ? Tình yêu với mèo con đã không còn là hiện tại, nơi từng có mèo con, có cọp con, có hạnh phúc tràn đầy, kỷ niệm nhạt nhòa nỗi nhớ chẳng thành tên. Biết có khi nào mèo con trở lại, Tình yêu của mình ngày ấy, bây giờ khác lắm phải không mèo con? Mấy ngày qua, cọp con đã định pm cho mèo con một cái gì đó, sau rồi lại thôi. Đã định hỏi mèo con có nhớ cọp con không, cọp con ngớ ngẩn rồi... Mèo con vẫn đang sống ở đó đấy thôi, dẫu không còn trên con đường chung ngày xưa nữa. Đã lâu rồi cọp con không đi trên những con đường đó nữa, nỗi nhớ những con đường da diết cắt vào da thịt, với tình yêu cũng vậy, nỗi nhớ tình yêu hòa cùng nỗi nhớ mèo con... (17-12-2010) 12/2/2006 – 12/2/2011 ( Timeless Memorry )
Tran Minh Phat