
Trọng Hoàng lập cú đúp trong màu áo tuyển Việt Nam. Ảnh: TTVH.
Trước khi được gọi lên tuyển Việt Nam đá vòng loại Asian Cup 2015 lần này, biểu tượng xứ Nghệ bất ngờ nói lời chia tay với SLNA, sau khi đội bóng quê hương không đảm bảo được vấn đề tài chính. Bến đỗ mới của Trọng Hoàng là Bình Dương - đội đã “thèm khát” anh nhiều năm nay. Ở đầu mùa giải năm nay, tiền vệ sinh năm 1989 cũng suýt đến đội bóng mới, khi anh được mời chào với mức lương và lót tay “khủng”. Tuy nhiên, được sự động viên của lãnh đạo đội bóng, HLV Hữu Thắng và các CĐV, Trọng Hoàng đã chấp nhận thiệt thòi để ở lại SLNA. Nhưng cuối cùng, Trọng Hoàng vẫn nói lời chia tay, đầu quân cho Bình Dương mùa tới, với tiền lót tay khoảng 7 tỷ đồng cho 3 năm và mức lương không dưới 50 triệu đồng mỗi tháng.
Phương Anh