Đặng Thùy Dương, nhà thiết kế kiêm blogger du lịch người Đà Nẵng, vừa có chuyến vi vu ngắn ngày ở Đà Lạt. Lần này cô chọn khu cắm trại giữa thung lũng ở huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), cách trung tâm thành phố khoảng 20 km để thư giãn. Ở đây không có wifi, sóng điện thoại chập chờn nên du khách có cảm giác như tách biệt với thế giới bên ngoài. Dương nói, cô cho khu cắm trại 'điểm cộng tuyệt đối' vì có phòng tắm nước nóng, nhà vệ sinh sạch sẽ trang bị đầy đủ dụng cụ trong căn nhà gỗ cách vị trí lều không xa, rất thuận tiện đối với du khách nghỉ qua đêm. Tầng trệt của nhà gỗ là văn phòng và một bếp mở, tầng hai là nơi sinh hoạt chung dành cho khách. Các lều phong cách Mông Cổ, cung cấp đệm êm ái, chăn ấm phù hợp với thời tiết về đêm lành lạnh nơi thung lũng. Cửa hai lớp để chống côn trùng. Bên trong lều trang trí đẹp, nhiều chỗ 'sống ảo'. Do sức chứa của khu cắm trại tối đa 20 người nên khách phải đặt trước ít nhất 3 ngày. Nếu hết chỗ, dân cắm trại chuyên nghiệp sẵn lều thì có thể liên hệ để sắp xếp. Bãi cỏ xanh mướt, điểm những bông hoa dại được bao bọc xung quanh bởi rừng cây, xa xa là con suối nhỏ tạo nên khung cảnh thơ mộng. Buổi tối khu cắm trại thắp đèn lung linh. Ở nơi xa thành phố, du khách có thời gian thong thả ngắm trăng, sao rất đẹp. Do xa chợ, không có hàng ăn uống gần đó nên khách được khuyến khích tự chuẩn bị bữa ăn theo nguyên liệu sẵn có trong vườn rau hữu cơ. Khách tự hái và nấu hoặc có thể đặt tiệc bbq. Thùy Dương khen đồ ăn ở đây ướp hợp khẩu vị, khá tươi, ngon. Dương và bạn sưởi ấm bên lửa trại, hoạt động không thể thiếu trong các chuyến camping về rừng. Cái thú ở đây là sáng sớm sương mù che phủ, khung cảnh mờ ảo. Mùa này ban ngày không quá nắng, trời trong xanh chụp hình rất đẹp. Nếu thích vận động, khách có thể đăng ký tour trekking ngắn, có tính phí. Điểm trừ là hơi xa thành phố nên khách muốn về trung tâm phải nhờ lễ tân gọi trước 30 phút mới có. Nhà thiết kế trẻ check in bên vườn cúc vào một sáng cuối xuân. Đây là gợi ý không tồi dành cho người muốn tạm xa thành phố náo nhiệt vào cuối tuần, thảnh thơi nhấm nháp ly cà phê, tách trà giữa thiên nhiên, đi dạo bên bờ suối, tận hưởng không khí trong lành. Dương nói thêm, thỉnh thoảng rời xa phố thị đông đúc, không còn khói bụi, không sóng điện thoại, không ồn ào... thay vào đó là tiếng chim hót líu lo buổi sáng, suối chảy róc rách, nức mùi cỏ cây hoa lá, cả ngày tung tăng, uống trà, đọc sách rồi lê la khắp nơi khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Vi Yến Ảnh: NVCC