Đầu tháng 12, nghe tin vừa có chuyến bay thẳng từ TP HCM đến Điện Biên Phủ, Thùy Dương, nhà thiết kế người Đà Nẵng, lên kế hoạch khám phá mảnh đất này. Đây là chuyến du lịch khép lại năm 2021 của cô, cũng là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất năm. Cô kể Điện Biên những ngày cuối năm nắng đẹp. Chuyến đi kéo dài năm ngày bốn đêm, ngập tràn niềm vui, bụng lúc nào cũng căng và đôi mắt "no nê" cảnh đẹp. "Có những chuyến đi mà đích đến chỉ là một cái tên, hành trình và trải nghiệm mới là chân ái", Dương chia sẻ thêm.
Trước kia, du khách Sài Gòn đến Điện Biên Phủ phải đi tàu, xe nhiều chặng hoặc bay nối chuyến. Thời gian di chuyển ít nhất tám tiếng. Vì thế, đường bay nối hai địa phương này hoạt động, rút ngắn thời gian di chuyển còn hơn hai tiếng, rất tiện. Hiện giá vé khứ hồi khoảng 1,5 - 1,8 triệu đồng. Một trong những điểm thú vị của chuyến bay này là du khách sẽ băng qua ba nước láng giềng: Lào, Campuchia và Thái Lan.
Thời điểm lý tưởng để du lịch Điện Biên vào khoảng tháng 1 (mùa hoa đào), tháng 3 (mùa hoa ban) và tháng 8-9 (mùa lúa chín). Nhóm của Dương ghé Điện Biên đầu tháng 12, không có hoa, lúa nhưng thời tiết chiều lòng người, trời đẹp, không khí trong lành, mát mẻ. Cô nghỉ tại một resort ngay đầu thành phố, có tất tần tật đặc sản nên không phải đi xa. Chuyến đi này, cô thiên về khám phá khung cảnh dọc đường đi, thiên nhiên, núi rừng, thưởng thức ẩm thực địa phương hơn là check-in những điểm "sống ảo" như mọi lần. Vì thế, hình ảnh bụi bặm hợp với người có gu du lịch trải nghiệm.
Trước khi lên kế hoạch đi Điện Biên, Thùy Dương từng du lịch nhiều quốc gia, gặp nhiều bạn bè quốc tế. Một trong những điều gây ấn tượng với cô là hầu hết người lớn tuổi cô gặp đều ít nhiều nghe danh, hoặc biết đến lịch sử lẫy lừng của Điện Biên Phủ. Vì thế, bảo tàng Điện Biên Phủ và di tích đồi A1 là hai nơi cô nhất định phải ghé khi có cơ hội du lịch Điện Biên. Ngoài ra còn nhiều điểm tham quan khác như: Tượng đài chiến thắng, cánh đồng Mường Thanh, thị xã Mường Lay (cách thành phố hơn 100 km), Hồ Pá Khoang, đèo Pha Đin... Cô còn muốn ghé A Pa Chải check-in điểm cực Tây của tổ quốc nhưng do dịch nên ở đây không đón khách. Bạn nên hỏi trước khi đi cho chắc.
Ngày đầu đến Điện Biên, nhóm cô chạy lên một ngọn đồi ngắm mặt trời lặn, một bên là núi phủ màu đỏ au của ráng chiều, một bên là sao trăng trữ tình. Cô nói rằng lâu rồi chưa được ngắm hoàng hôn đẹp đến thế. Khi màn đêm buông là bầu trời tối mịt đầy sao - "thứ xa xỉ" với dân thành phố.
Hôm sau, cả nhóm thuê xe máy chạy từ Điện Biên Phủ đến Mường Lay, ngắm núi rừng Tây Bắc. Có những đoạn, hai bên phủ vàng hoa dã quỳ, khung cảnh nên thơ khiến cô cảm thấy thật may mắn khi được đặt chân đến nơi xinh đẹp như vậy. Dọc đường, cô tấp vào hàng bán ngô ven đường, mua bốn trái giá chỉ 10.000 đồng, ngồi gặm bên bếp lửa rồi xuống đồng ngô chụp vài tấm hình tung tăng nữa là "10 điểm trải nghiệm".
Mường Lay được quy hoạch đẹp như một resort bên dòng sông thơ mộng. Dân cư chủ yếu là người Thái trắng. Những ngôi nhà sàn của người Thái đậm chất bản địa với kiến trúc mái ngói truyền thống cổ xưa. Cô ghé vào một ngôi nhà sàn đầu thị xã, mua bánh khẩu xén (đặc sản Điện Biên) về làm quà. Người dân hiếu khách, mời Dương vào nhà tham quan, chụp hình. Trên đường về, cô dừng trên cầu Bản Xá bắc ngang qua sông Đà ngắm hoàng hôn. Thùy Dương ăn tối gần chợ, cơm hợp khẩu vị.
Hôm sau, cả nhóm ăn uống, lượn quanh rồi phượt về thành phố. Cô dành một ngày dạo quanh thành phố, đi chợ Điện Biên mua quà, đặc sản... Đến khu suối khoáng Uva, cô luộc trứng bằng suối khoáng nóng và ăn trưa. Trên đường về, ngang qua cánh đồng Mường Thanh, lại chiêm ngưỡng cảnh mặt trời lặn đẹp "lịm lim" với những dãy núi nhấp nhô. Xa xa, dưới chân núi khói bếp quấn quýt trên mái rạ gợi cảm giác "nhìn cảnh nhớ quê nhà".
Thùy Dương cho biết du lịch vào thời điểm này nên chưa có cơ hội khám phá nhiều nơi, một phần do tình hình dịch, một phần vì cô mải đắm chìm trong ăn uống và chưa tìm hiểu, chuẩn bị nhiều kinh nghiệm du lịch Điện Biên trước khi lên đường. Tuy nhiên, đây là chuyến đi nhẹ nhàng, vui vẻ, đáng nhớ trong năm nay của cô.
Vi Yến
Ảnh NVCC
Xem thêm: Những hình ảnh trong chuyến du lịch Điện Biên của Thùy Dương