Bạn Lý Ngọc Bảo Trân chia sẻ, vào thời điểm này của hai năm trước mình vẫn còn như là những đứa trẻ dù tuổi của vợ chồng mình đâu phải là con nít anh nhỉ. Cho đến tận hôm nay, dù đã là của nhau và cũng đã có một thiên thần nhỏ thì tính của hai đứa mình vẫn đôi lúc hồn nhiên như trước.
Em biết giờ mình đã lớn, đã có con nhưng tính em vẫn ngang bướng như trước, nhiều lúc làm chồng bực bội nhưng anh cũng đã nhường nhịn em và làm hòa trước. Tuy vợ chồng mình cách xa nhau nhưng niềm tin tuyệt đối và hy vọng về tương lai của mẹ con em lúc nào cũng dành trọn hết cho anh.
Hằng tuần anh đi làm về em và con vui như Tết, lúc anh đi, em ngượng cười nhưng nước mắt cứ rưng rưng mong cho mau tới ngày cuối tuần anh về với mẹ con em. Cho em xin lỗi vì nhiều lúc em có lỗi nhưng vì cái tôi của em lớn nên em đã không là người chủ động làm hòa.
Hiện tại hay sau này, nếu cho em chọn lại, em vẫn chọn anh là chồng của em mãi mãi, đời đời, kiếp kiếp. Vì anh và vì thiên thần của chúng ta, mình luôn hướng về nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc mãi mãi anh nhé. Anh là kiêu hãnh, niềm tin và hy vọng của em và con.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 11 và 12 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng cùng các món quà tặng hấp dẫn khác. Xem chi tiết thể lệ tại đây.