Ngày 22/6, Đào Văn Dũng (20 tuổi, ở Hòa Bình) đã bị TAND Hà Nội xét xử về tội trộm cắp tài sản. Dũng là nhân viên một quán bar ở đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
Theo cáo trạng của VKSND Hà Nội, khuya ngày 20/1, anh Phạm Hưng cùng mấy người bạn đến quán bar uống rượu. Lợi dụng lúc anh Hưng để chiếc điện thoại di động Vertu trên mặt bàn, Dũng đã lấy trộm và giấu vào sau thùng rác của nhà vệ sinh.
Sau khi mất điện thoại, anh Hưng nhờ một người buôn điện thoại ở quận Hai Bà Trưng tên là Nguyễn Đức Duy để ý xem có ai rao bán chiếc điện thoại Vertu với số IMEI như máy của anh.
Đào Văn Dũng tại tòa. Ảnh: N.A |
Từ ngày "thó" được chiếc điện thoại đắt tiền, Dũng không sử dụng được vì không biết cách mở máy. Ngày 27/1, Dũng hỏi một nhân viên tiếp thị tại quán bar. Chị này tình cờ đã cho Dũng số điện thoại của chính anh Nguyễn Đức Duy. Dũng liền gọi điện cho anh Duy hỏi về giá trị và cách mở mã máy điện thoại. Sau khi có được số IMEI của Dũng, đối chiếu thấy đúng là điện thoại của anh Hưng, Duy liền điện thoại cho anh Hưng thông báo.
Anh Hưng đã xin chuộc điện thoại với giá 80 triệu đồng. Khi Dũng mang điện thoại đến quán nước ở phố Đào Duy Từ, cảnh sát đã bắt giữ. Theo cơ quan giám định, chiếc điện thoại Vertu này có giá 650 triệu đồng.
Tại tòa, Dũng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Dũng 8 năm tù giam.
Nguyên Anh