>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Nguyễn Thương
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Năm nay chắc là năm đi xem nhiều phim nhất ở rạp cũng như ở máy tính. Bộ phim chờ đợi và được xem cùng người mình muốn là Step up 4. Xem xong còn bị mất cả chùm chìa khóa nữa. Nhưng bộ phim thú vị nhất đã xem trong năm nay là Intouchable. Một bộ phim giàu tính nhân văn về cuộc sống và về cách sống. Ai cũng có điểm tốt trong người mình và con người thường làm được nhiều điều kỳ diệu hơn cái mà họ nghĩ.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Đã nói rằng một năm đầy biến động thì cuộc sống chắc chắn cũng có nhiều điều khiến mình thay đổi.
Một là đi như điên khùng, cứ thích là xách ba lô lên và đi thôi. Chẳng suy tính thiệt hơn, sức khỏe hay tiền bạc như thế nào.
- Hai là trở lại tình trạng độc thân. Sợ hãi cái thứ gọi là tình yêu, sợ yêu người dễ thay đổi, sợ khoảng cách, sợ sự dối trá... nói chung là thôi, không yêu nữa. Người ta bảo quá tam ba bận, nên phải suy nghĩ kỹ chứ.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Thứ nhất là cắn móng tay: gần như bỏ được.
- Thứ hai là thức khuya, mới mắc phải gần đây.
- Thứ ba là hành động thiếu suy nghĩ nhưng sẽ cố gắng kiềm chế và thay đổi.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Đà lạt: Đi tới 4 lần, với bốn người khác nhau và bốn tâm trạng khác nhau.
- Thái Lan: chuyến xuất ngoại đầu tiên, rất vui khi đi cùng những đồng nghiệp của mình.
- Hà Nội: Trong mắt mình, Hà Nôi là nơi đẹp nhất, cũng là nơi buồn nhất. Có lẽ sẽ là lần cuối cùng nước mắt rơi ở đất ấy, chỉ dành cho những nụ cười trở lại thôi.
- Sapa: Có hẹn với Sapa nên năm nay cũng đi ba lần rồi.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
Không đổi công việc nên chẳng có đồng nghiệp mới. Bạn mới quen và cũng ấn tượng nhiều.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Làm cho bố mẹ buồn và thất vọng. Đôi khi tôi cũng muốn không bị ràng buộc gì từ gia đình cả. Nhưng nếu không có gia đình thì đâu là nơi tôi đã đi và trở về?
- Đã không thể chia sẻ hay hỏi ý kiến ai trước khi hành động để rồi hối tiếc mãi.
- Những cơn nóng giận khiến tôi không thể kiểm soát được hành động của mình và làm người khác bị tổn thương.
- Chuyến đi Tây Bắc.
- Đòi hỏi quá nhiều ở người không tôn trọng mình.
- Thi trượt Anh văn.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Sống có trách nhiệm với chính bản thân mình.
- Yêu thương mình thì sẽ biết yêu thương mọi người.
- Suy nghĩ kỹ trước khi nói và hành động.
- Đừng quá lo lắng cho những việc chưa xảy ra, hãy để nó bình thường rồi sẽ khắc có cách giải quyết.
- Không quan tâm nhiều đến suy nghĩ của người khác.
- Đôi khi thả lỏng mình chút cho dễ sống.
- Đi là để sống chứ không phải sống để đi như điên thế.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Bố mẹ tin tưởng ở con" - Khi đọc dòng chữ ấy, nước mắt rơi không kiểm soát được. Mình ít khi nói dối bố mẹ nhưng lần này phải nói dối. Và giờ đây bố mẹ có thể tin tưởng ở con.
- "Chúng mày chỉ biết đi là đi thôi. Đi còn để học được những gì nữa?" - tình cờ đọc từ của một cậu bạn nhưng thấy đúng vô cùng.
- "Bác luôn ở bên cháu đấy" - câu nói của mẹ người yêu cũ khiến mình vững tin để sống hơn.
- "Anh vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu" - câu nói của anh ba, người yêu thương mình nhất.
- "Oa oa oa" - tiếng khóc chào đời của cô cháu gái. Hy vọng năm sau nó có thể gọi được tên mình.
- "Canty dở hơi" - câu nói nghe nhiều nhất, nhưng chỉ có bạn nói thì mình mới muốn khóc.
- "Và trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu - Manunited đã thắng Mancity, giải quyết hết ân oán nhé
Dù sao cũng hết rồi mà - Anh nói và em hiểu nó là gì".
9.Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Đi lang thang ở Đà Lạt.
- Xem phim HD online.
- Chụp ảnh.
- Nằm lỳ đọc sách.
- Đi cafe với Hải Âu.
- Nấu ăn.
- Đọc truyện khi đang giảng bài.
- Online Facebook khi đi coi thi.
- Pha cafe và để nguội rồi nhấm nháp.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Thay đổi kiểu tóc: Có lẽ là cắt tóc mái hoặc uốn xoăn...
- Lấy bằng Master.
- Tài trợ cho bố chuyến đi Tây Nguyên.
- Mua cho mẹ cái tủ lạnh mới.
- Đi nước ngoài một chuyến.
- Chinh phục một đỉnh bốn cực.
- Ra Trường Sa hay Hoàng Sa.
- Tổ chức thành công một cuộc thi học thuật tại khoa.
- Thi một cuộc thi nào đó trên truyền hình.
- Mua cái máy ảnh mình thích - Canon 500.