Có thể ví một cách nôm na rằng bản chất người đàn ông có một chút máu thợ săn. Khi dấn thân vào một cuộc đi săn, vừa mới xách vũ khí vào rừng mà "con mồi" đã hiện ra và đưa tay đầu hàng thì chắc chắn người đi săn ấy sẽ mất hứng thú, thậm chí là rất thất vọng.
Anh ta muốn phải được theo đuổi một cách mệt nhoài, muốn thể hiện sự giỏi giang, bền bỉ, ý chí lẫn sức mạnh của một người đàn ông đạt được một chiến thắng vinh quang. Nếu ai đó từng tìm hiểu sâu hơn vào sự giao hợp của hai vợ chồng để có được những đứa con, những nhà chuyên môn cũng đã cho chúng ta thấy rằng một tinh trùng nhỏ bé cũng phải khó khăn, vất vả chạy đua như thế nào trước bao "đối thủ" khi muốn tiếp cận một cái noãn để hoàn thành việc thụ thai.
Người đàn ông luôn có ý thức chủ động theo đuổi một người phụ nữ mà họ yêu thích. Phải tán tỉnh, làm đẹp lòng để chiếm được trái tim người đẹp. Rồi phải chiều chuộng cầu cạnh, đi lại "mòn đường chết cỏ" để cưới được cô ta làm vợ. Nhưng nếu quá trình chinh phục đến đây hoàn tất thì niềm hứng khởi của người đàn ông đến đây xem như cũng chấm dứt.
Theo TGPN, khi người phụ nữ ấy đã ở trong nhà chàng, trong phòng ngủ của chàng và trên giường của chàng. Còn gì dễ dàng hơn. Nhưng nếu bạn ngã rạp, tuân lệnh ngay khi chàng vừa có một cử chỉ ngỏ ý muốn ân ái thì chính bạn đã sai lầm. Nghe thật nghịch lý nhưng chính cái điều lắt léo này làm nên tình yêu, là sự cuốn hút đời đời giữa người đàn ông và người đàn bà.
Khi chàng đã chạm vào người bạn với những cử chỉ âu yếm nồng nàn, bạn biết tỏng là anh ấy muốn gì và hãy làm bộ "chậm hiểu" nhé nhưng phải với những cử chỉ thật nũng nịu, dễ thương như một em bé. Chẳng hạn bạn quay lưng lại với chàng trong dáng nằm thật ngoa ngoắt, gợi tình, úp mặt vào gối ngủ khò và ngáy. Bạn đùa ấy mà, chàng sẽ thấy vui hơn như một đôi trẻ đang giỡn mặt nhau.
Và dù có lúc muốn mười mươi nhưng bạn làm như chưa muốn, chưa sẵn sàng có thể chàng cũng biết tỏng bạn giả bộ, "làm màu, làm mè" nhưng vẫn thích thú.
Sự nũng nịu của người vợ khiến người chồng phải ra sức chinh phục, điều đó khiến chàng càng nóng lòng được yêu bạn hơn, có những cử chỉ thân mật, nồng nhiệt hơn. Nhưng "cút bắt" trong một liều lượng như thế nào để người chồng đạt đến cao trào, đúng lúc rồi vợ chồng hoà quyện vào nhau làm một trong một niềm hạnh phúc đê mê nhất.
Lúc này thì bạn không nên làm bộ nữa mà hãy hân hoan là người thua cuộc, để cho chàng dẫn dắt vào chốn bồng lai của hạnh phúc lứa đôi và chứng minh cuộc chinh phục của chàng đã thành công. Thỉnh thoảng, dù không có chuyện gì nặng nề bạn cũng tìm cớ hờn dỗi để chàng năn nỉ "gẫy lưỡi", phải ra sức chiều chuộng, yêu thương hết mức thì mới chiếm hữu được.
Một người chồng luôn phải chinh phục vợ mình, đó là một người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Bận rộn với vợ thì họ đâu còn thời gian để tâm trí, để tìm kiếm, chinh phục những phụ nữ khác.
Nhưng thỉnh thoảng bạn cũng nên chủ động "giăng bẫy" để chàng là người "mắc lưới" một cách thú vị.