Những ngày này, showbiz Trung Quốc chấn động trước sự kiện Triệu Vy bị phong sát. Tuy nàng "én nhỏ" vướng nhiều lùm xùm trong nghề nghiệp, đời tư và kinh doanh, nhưng những thành tựu và cống hiến của cô đối với nghề nghiệp là những dấu ấn không thể phủ nhận.
Vai diễn tuổi 17
Năm 1993, phim điện ảnh Họa hồn do Củng Lợi và Nhĩ Đông Thăng đóng chính đến tỉnh An Huy ghi hình. Đoàn phim tìm kiếm một số diễn viên quần chúng ngay tại địa phương và nữ sinh Triệu Vy 17 tuổi là một trong số đó. Cô vào vai một thiếu nữ đang được huấn luyện để trở thành gái thanh lâu, xuất hiện vài cảnh nhưng không có lời thoại nào. Triệu Vy nổi bật trong nhóm quần chúng nhờ gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng và đôi mắt to tròn. Đối với một Triệu Vy còn chưa thi vào ngành nghệ thuật ngày ấy, Họa hồn chính là cơ duyên đầu tiên gắn kết cô với nghề diễn.

Triệu Vy đóng phim Họa hồn năm 17 tuổi.
Hai lần chủ động xin vai
Năm 1995, nghe tin đoàn phim Chị chị em em bôn ba Bắc Kinh tuyển diễn viên, Triệu Vy nóng lòng muốn tiến cử chính mình. Tuy nhiên, cô không có số điện thoại của đạo diễn Tăng Kiếm Phong, chỉ biết khu vực gia đình ông sinh sống. Cô gái trẻ đành kiên nhẫn đợi ở trước cổng chung cư, đợi suốt bốn ngày mới gặp được người cần gặp.
Bị đạo diễn từ chối, Triệu Vy không nản lòng. Ngày hôm sau, cô quay lại, đem theo bộ phim Nữ nhi cốc - phim đầu tiên cô tham gia sau khi tốt nghiệp trường đào tạo diễn viên. Tuy có chút lưỡng lự, Tăng Kiếm Phong đồng ý nhận cô vào êkíp. Vai cô gái trượt đại học vật lộn mưu sinh ở thủ đô trong Chị chị em em bôn ba Bắc Kinh trở thành vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của Triệu Vy. Thời ấy, Triệu Vy rất mặc cảm với gương mặt bầu bĩnh của mình trên màn ảnh. Nhưng chính hình ảnh trong trẻo với đôi mắt tinh nghịch trong phim này đã khiến cô lọt vào mắt xanh của nữ văn sĩ Quỳnh Dao.

Triệu Vy (trái) mặt bầu bĩnh, hơi quê mùa trong phim Chị chị em em bôn ba Bắc Kinh.
Ban đầu, bà Quỳnh Dao cân nhắc giao cho Triệu Vy vai Hạ Tử Vi trong Hoàn Châu cách cách. Cô vài lần đề xuất được đóng Tiểu Yến Tử nhưng bất thành, bởi bà Quỳnh Dao đã nhắm nhân vật Tiểu Yến Tử cho nữ diễn viên Lý Đình Nghi, ngôi sao mới nổi của showbiz Đài Loan thời ấy. Tới khi Lý Đình Nghi từ chối vai Tiểu Yến Tử, Triệu Vy mới được trao cơ hội cô mong đợi bấy lâu và trở thành ngôi sao đắt giá ngay khi phim ra mắt.
Định mệnh giống như sắp đặt Triệu Vy và Lý Đình Nghi hoán đổi duyên phận cho nhau. Triệu Vy thế vai Tiểu Yến Tử của Lý Đình Nghi, còn Lý Đình Nghi nhiều năm sau này yêu và cưới bạn trai cũ của Triệu Vy - thiếu gia Diệp Mậu Thanh. Trong ba năm hẹn hò, Diệp Mậu Thanh từng hậu thuẫn không nhỏ cho sự nghiệp của Triệu Vy.

Lý Đình Nghi (trái) bỏ lỡ vai diễn Tiểu Yến Tử, nhường cơ hội đổi đời cho Triệu Vy.
Vai diễn ba lần từ chối
Người mẹ nuôi nghèo khổ và đáng thương trong phim Con thân yêu là một trong những nhân vật thành công nhất của Triệu Vy, giúp cô gặt hái nhiều giải thưởng. Tuy nhiên, nữ diễn viên suýt chút nữa đã bỏ lỡ vai diễn đặc sắc này.
Cảm thấy nhân vật khác biệt mình quá lớn, Triệu Vy đã ba lần từ chối lời mời của đạo diễn Trần Khả Tân. Cô thừa nhận điều bản thân sợ nhất chính là mất mặt. Cô sợ bị chê diễn không đạt, ảnh hưởng danh tiếng tạo dựng bấy lâu. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Triệu Vy chấp nhận thử thách "lột xác" cùng phim Con thân yêu. Lần đầu vào vai người phụ nữ nông thôn bị vô sinh, Triệu Vy để mặt mộc hoàn toàn. Phim và diễn xuất của cô gây xúc động, nhưng nhân vật cô thể hiện vô tình gây ra những tác động tiêu cực đối với nguyên mẫu ngoài đời.
Giống như Hoàn Châu cách cách và Chị chị em em bôn ba Bắc Kinh, Con thân yêu cũng được xem như một bộ phim nhiều duyên nợ với Triệu Vy.

Triệu Vy lam lũ trong phim Con thân yêu.
Vượt thoát khỏi bóng hình Tiểu Yến Tử
Không muốn tự đóng khung trong ký ức về Tiểu Yến Tử, Triệu Vy nỗ lực thử sức nhiều dạng vai, không ngại làm xấu để chứng minh sự đa dạng của mình trên màn ảnh.
Phim hài Đội bóng Thiếu Lâm của vua hài Châu Tinh Trì là bước chuyển mình đầu tiên của Triệu Vy. Ngoài tạo hình đầu trọc được tạo ra bằng hóa trang và kỹ xảo, cô gây choáng váng với chân dung trang điểm lòe loẹt và hơi dị hợm. Lúc quay phim này, Triệu Vy không được nhận kịch bản, không biết rõ mình đóng vai trò gì, có mối liên hệ thế nào với các nhân vật khác. Đó là một thử thách không đơn giản. Cô cũng chưa quen với dạng phim hài, hay bật cười lúc quay, cần Châu Tinh Trì "cầm tay chỉ việc" khá nhiều.
Ngoài Đội bóng Thiếu Lâm, Triệu Vy còn sẵn sàng hóa thân thành "vịt con xấu xí" trong phim tình cảm - hài Cô bạn gái đặt điều do Hong Kong sản xuất.

Hai tạo hình khác lạ của Triệu Vy trong Đội bóng Thiếu Lâm.
Tai nạn đáng sợ
Triệu Vy nếm trải hai sự cố đáng sợ với hai phim Ngọc Quan Âm và Cô bạn gái đặt điều. Ngọc Quan Âm có một cảnh đấu súng rất hỗn loạn. Khi đang quay, viên đạn từ khẩu súng của Tạ Đình Phong gây thương tích cho Triệu Vy ở cự ly gần. May mắn, cô kịp thời quay mặt, viên đạn sượt qua má và vùng gần mắt. Nếu không tránh kịp, cô có thể đã bị mù.
Còn với Cô bạn gái đặt điều, Triệu Vy có một cảnh ngâm bồn kéo dài tám tiếng. Sợ cô cảm lạnh, đạo diễn Diệp Vỹ Dân yêu cầu chuẩn bị thật nhiều nước nóng. Qua màn hình, đạo diễn phát hiện Triệu Vy mặt đỏ, mí mắt sụp xuống như buồn ngủ rồi cô ngất đi. Nhắc đến chuyện này, Diệp Vỹ Dân vẫn luôn áy náy.

Triệu Vy lem luốc trong phim Cô bạn gái đặt điều.
Phong Kiều (Theo Sina, Sohu, KK News, QQ)