Ông Tang Jian, 52 tuổi, từng là doanh nhân thành đạt, sở hữu một chuỗi nhà hàng ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, và tích lũy được khối tài sản lớn ở tuổi 36. Tuy nhiên, năm 2005, khi lấn sân sang ngành kỹ thuật cảnh quan, vận may của Tang thay đổi. Càng đầu tư, ông càng thua lỗ lớn.
Cuối cùng, ông Tang buộc phải bán hết hàng quán, nhà cửa và xe cộ, nhưng vẫn nợ 46 triệu nhân dân tệ (6,4 triệu USD). Lúc này, ông nảy ra kế hoạch bán xúc xích trên đường phố để trả nợ.
"Mỗi chiếc xúc xích của tôi được nhồi đầy thịt, không có chút bột nào. Nếu so với xúc xích bán ở công viên giải trí hay ngoài chợ, đồ ăn của chúng tôi sẽ an toàn hơn cho bạn", Tang nói.
Trong đoạn video chia sẻ về quầy hàng của mình, Tang nói ông hiểu vì sao câu chuyện của mình lại khiến mọi người ngạc nhiên.
"Mỗi người trong chúng ta đều đối mặt cuộc sống đầy thách thức và gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng ta cần giữ vững tinh thần để không bị đánh bại", Tang nói.
Tang cho biết ông không rõ đến bao giờ sẽ trả hết nợ, nhưng tin mình có thể làm được điều đó.
"Chúng ta phải học cách bình tĩnh đối mặt khó khăn và dũng cảm bước về phía trước", Tang nói. Ông cũng khuyến khích những người không may mất việc làm hay người thân hãy tìm lại sức mạnh. "Chúng ta sinh ra đã tay trắng. Vậy sao phải sợ hãi bắt đầu lại từ đầu?", ông nói.
Câu chuyện của Tang khiến hàng triệu người dùng mạng xã hội xúc động. Nhiều người ca ngợi sự kiên cường và thái độ sống tích cực của ông.
"Ông ấy là một con người đầy lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm", một người bình luận.
"Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu phải trả hết khoản nợ đó. Tôi sợ mình sẽ suy sụp mất", một người khác viết.
Hướng Dương (Theo SCMP)