Điều đặc biệt thú vị của cuộc thi lần này là 2 giải thưởng quan trọng nhất (do độc giả và ban biên tập bình chọn) đều rơi vào tay hai "bà bầu". Gấu Anh - Nhi chỉ một tháng nữa là đến ngày vượt cạn trong khi Moonee cũng không kém phần "hùng dũng", bạn đến tòa soạn nhận giải thưởng với chiếc bụng bầu 7 tháng. Có thể chính trải nghiệm của việc sắp làm mẹ đã khiến hai blogger có những bài viết dịu dàng tình cảm, chân thật nhưng cũng rất xúc động và do đó các bạn đã nhận được hai giải lớn nhất đầy xứng đáng.
Blogger Moonee nhận giải do Ban biên tập bình chọn. |
Vì lý do "trục trặc kỹ thuật" nên phải sau hai lần ghé thăm Ngoisao.net, "người nhận ủy quyền" của blogger Gấu - Anh Nhi mới mang được phần quà giá trị về cho vợ mình. Mong rằng Kent sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho Gấu để bạn cho ra đời thêm những entry thật hay và lại tiếp tục đoạt giải nữa nhé!
Người đoạt giải thưởng của ban biên tập, blogger Moonee với entry Giáng sinh yêu thương đến tòa soạn Ngoisao.net cùng một bó hoa lớn. Quả quyết rằng bài viết là một câu chuyện có thật, bạn cũng tiết lộ đây là món quà đặc biệt dành tặng cho thiên thần nhỏ sắp chào đời. Ấn tượng đọng lại là Moonee rất dịu dàng, nhẹ nhàng, như chính những bài viết của bạn vậy.
Blogger đến nhận giải thưởng sớm nhất là Doãn Trung Quân, tác giả của entry Đón Noel cùng tình yêu được lọt vào top 10. Chàng sỹ quan trẻ măng có một băn khoăn rất dễ thương: "Phần quà thì có mỗi một, mà nhiều người biết mình được giải thưởng quá, biết làm sao đây"...Blogger Sunflower lại mang đến tòa soạn một chút ngạc nhiên khi xuất hiện. Bạn là tác giả của entry rất cảm động Chúng tớ đi trao nụ cười kể về niềm vui khi một lần làm ông già Noel mang món quà nhỏ tặng cho những người xa lạ trên phố. Ngoài đời blogger này là một bạn gái trẻ trung sành điệu. Có lẽ Sunflower là hình ảnh đẹp của lớp trẻ ngày nay, năng động hiện đại nhưng vần đầy lòng nhân ái.
Nhân đây cũng nhắn với blogger Lê Thu Hà, chủ nhân của entry Giáng sinh, lấy anh nhé. Sau khi nhận giải thưởng, blogger này đã vui vẻ ra về và để quên cả chứng minh thư. Bạn Hà nhớ đến Ngoisao.net lần nữa nhé!
Nhiều blogger ở xa, không thể trực tiếp đến tòa soạn nhận giải thưởng nên phải nhờ người thân lấy hộ. Ban biên tập cảm thấy rất ấm áp khi biết dù xa xôi đến vậy nhưng vẫn có nhiều độc giả luôn gần gũi và sát cánh với mình. Đó chính là động lực khiến chúng tôi luôn cố gắng hơn để xứng đáng với niềm tin yêu đó.
Khép lại một cuộc thi, vẫn còn rất nhiều điều muốn nói... Nhưng trên hết, mong các bạn sẽ tiếp tục hưởng ứng nhiệt tình với các cuộc thi tiếp theo. Xin cám ơn các bạn rất nhiều!
Ban biên tập Ngoisao.net