Tôi 25 tuổi, chuẩn bị kết hôn với bạn trai sau 5 năm yêu đương, tìm hiểu. Gia đình bạn trai rất quý tôi, tôi nhiều lần qua ăn uống, ngủ lại nhà bạn trai với sự ủng hộ của mẹ anh. Tuy nhiên, gần đây tôi xảy ra mâu thuẫn với mẹ anh.
Nhà trai nhận mua váy cưới với điều kiện mẹ chồng sẽ đi cùng chúng tôi để chọn váy. Tôi không thấy phiền khi có mẹ anh đi cùng nhưng bà lại chọn một mẫu váy tôi không thích. Sau khi tôi từ chối mặc chiếc váy đó, bà mặt nặng mày nhẹ, không ưng bất cứ lựa chọn nào của tôi.
Tôi đã đi chọn váy cưới ba ngày nhưng bà đều lắc đầu. Cuối cùng, tôi nói thẳng với mẹ chồng tương lai rằng chúng tôi còn phải đi làm, không có nhiều thời gian chọn váy cưới nữa và tôi sẽ tự quyết một chiếc váy cưới tôi thích. Khi nói chuyện, tôi hơi mất bình tĩnh nên đã to tiếng và có nói câu: "Việc to việc nhỏ sau này của bọn con mong mẹ chỉ góp ý chứ đừng áp đặt". Sau lần đó, về tôi đã nhắn tin xin lỗi mẹ anh nhưng bà không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của tôi.
Ngoài váy cưới, tôi còn lăn tăn chuyện mẹ chồng tương lai muốn cầm giúp số vàng tôi sẽ được tặng trong ngày cưới. Bà nói: "Để mẹ giữ hộ vì các con còn trẻ, chưa biết giữ tiền".
Tôi không biết mình có nên tiếp tục làm đám cưới nữa hay không vì sau khi kết hôn, tôi sẽ phải về sống chung với mẹ chồng nhưng chưa lấy nhau mà đã xảy ra chuyện, tôi e rằng sau này sẽ khó sống. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Mai
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.