Chiều 26/9, giới làm phim Việt Nam tham dự tọa đàm trực tuyến 'Ai góp ý giơ tay lên', đưa ra quan điểm, đề xuất xung quanh Dự thảo Luật điện ảnh (sửa đổi). Tại đây, các nhà làm phim nhắc tới trường hợp phim Vị (Taste). Tác phẩm đầu tay của đạo diễn trẻ Lê Bảo thắng Giải đặc biệt của BGK hạng mục Encouters tại LHP quốc tế Berlin, nhưng bị Cục Điện ảnh Việt Nam cấm phổ biến vì có cảnh nude dài mấy chục phút.
Phim Vị kể về một cầu thủ bóng đá Nigeria để lại đứa con trai ở quê hương và sang Việt Nam mưu sinh. Sau chấn thương, anh rời đội bóng, sống trong căn nhà lụp xụp ở xóm lao động nghèo cùng bốn phụ nữ trung niên. Đầu năm, phim nhận nhiều đánh giá tốt tại LHP quốc tế Berlin. Cây bút Jessica Kiang của tờ Variety nhận xét đây là một phim hấp dẫn với hình ảnh, màu sắc đậm tính duy mỹ.
Câu chuyện của phim Vị nhận phản ứng phân cực từ khán giả. Một bộ phận ủng hộ phim bị cấm chiếu. Nhóm khác tiếc cho tâm huyết và sự sáng tạo bảy năm của các bạn trẻ Việt Nam.
Nhiều người cho rằng hình ảnh người đàn ông châu Phi cùng bốn phụ nữ trung niên Việt Nam khỏa thân bên mâm cơm trên poster quá phản cảm. Dù chưa xem phim, họ dùng những từ ngữ nặng nề để bình luận, gọi bộ phim là "rác rưởi". Một số người lo lắng bộ phim làm méo mó hình ảnh của đô thị Việt Nam đương đại.
Tài khoản Ngân Thảo viết: "Phụ nữ Việt Nam như thế này hả các bạn? Nhiều nước trên thế giới nghĩ Việt Nam mình còn chiến tranh, còn chia cắt. Xem những thước phim này, họ sẽ cảm nhận thế nào? Đừng mang hai chữ nghệ thuật ra bao biện". Khán giả Phạm Tính nêu quan điểm: "Sáng tạo nhưng phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, phù hợp đạo đức. Đạo diễn không thể lấy lí do sáng tạo và nói 'Phim của tôi, tôi muốn làm thế nào thì làm' để che đi những cái không phù hợp. Mỗi nơi có chuẩn mực riêng, sống và làm việc ở đâu thì phải theo chuẩn mực đấy".
Theo khán giả Nguyễn Phúc Huy, mọi người không nên bình luận khi chưa xem phim. Tài khoản Kris Dang cho rằng các quy định hà khắc của Luật Điện ảnh hạn chế quyền sáng tạo của nhà làm phim và khiến điện ảnh nội địa khó phát triển. Khán giả Trần Khải nhận định: "Cấm là tự giết đi ngành phim. Điện ảnh không có tự do trong sáng tạo nghệ thuật thì như nhốt con chim trong lồng. Không phản ánh được xã hội, không thể hiện được tầm nhìn, phim Việt chỉ lanh quanh trong mấy dạng hài nhảm".

Poster phim Vị tại LHP quốc tế Berline gây tranh cãi.
Lần đầu lên tiếng về phim Vị tại buổi tọa đàm, nhà sản xuất Đồng Phương Thảo khẳng định phim không có những hình ảnh dung tục. Cô chia sẻ: "Không ai dành bảy năm để làm một phim dung tục. Không quỹ hay LHP nào đầu tư tiền cho một phim họ không thấy có giá trị nghệ thuật".
Cô cho biết Vị được đồng sản xuất bởi các nhà làm phim Việt Nam và các công ty Pháp, Singapore, Đức, Thái Lan. Sau lệnh cấm tại Việt Nam, đạo diễn Lê Bảo đã ký thỏa thuận từ bỏ quyền tác giả, Đồng Phương Thảo từ bỏ quyền sở hữu. Tác phẩm không còn là phim Việt Nam, trở thành phim Singapore để có thể trình chiếu ở quốc tế. Dù vậy, đạo diễn và nhà sản xuất hy vọng hội đồng duyệt phim quốc gia cân nhắc và cho Vị cơ hội khác.
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp thì cho rằng khái niệm "cảnh khỏa thân quá dài" nặng cảm tính. Chị cảm thấy cảnh nude trong Vị vừa đủ, nhưng người khác không cho là vậy.
Vị không phải phim Việt Nam đầu tiên được đánh giá cao ở quốc tế nhưng gặp khó khăn phát hành trong nước. Năm 2019, phim Ròm bị cấm chiếu, phạt hành chính và yêu cầu tiêu hủy bản phim vì tự ý tranh giải LHP quốc tế Busan khi chưa được Cục Điện ảnh cấp phép phổ biến. Sau thời gian chỉnh sửa, phim được trao cơ hội mới, ra rạp tháng 9/2020, vực dậy tinh thần phim Việt sau Covid-19 và thu về hơn 50 tỷ đồng.
Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) được Quốc hội thảo luận trong thời gian gần đây. Tại một cuộc họp về Dự thảo Luật hồi giữa tháng, thiếu tướng Lê Tấn Tới gây tranh cãi với phát ngôn "phim Người phán xử làm tăng tỷ lệ tội phạm". Một số nghệ sĩ và khán giả bày tỏ bức xúc với nhận định này.
Trailer phim Vị
Phong Kiều