- Với chị, những ngày Tết có ý nghĩa thế nào?
- Không khí của đêm giao thừa luôn làm tôi cảm thấy xúc động. Có những năm vì bận chạy show, không kịp về nhà vào đúng lúc giao thừa, tôi cảm thấy nôn nao vô cùng. Có lẽ không riêng gì tôi mà với tất cả mọi người, Tết cổ truyền là dịp trọng đại và có ý nghĩa to lớn trong năm. Ngày Tết là ngày các thành viên trong gia đình sum họp, họ hàng, bạn bè, làng xóm thăm hỏi, chúc tụng nhau thân mật.
![]() |
Siêu mẫu Trang Trần đi chợ hoa trong ngày giáp Tết Canh Dần. |
Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn được đón nhận niềm vui nhận tiền mừng tuổi của mẹ, các bác, các dì... vào sáng mùng 1 Tết. Cảm giác khi cầm phong bao lì xì đỏ trên tay, tôi thấy mình vẫn còn là trẻ con chứ không phải một người mẫu bận rộn với công việc trên sàn diễn. Hình ảnh cả gia đình quây quần bên mâm cỗ ngày Tết do chính tay mình nấu nướng, chuẩn bị thật sự khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Được sống trong không khí đầm ấm, sum vầy của gia đình, tôi lại dặn mình phải cố gắng hơn nữa trong năm mới để cả nhà có cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.
- Năm nay chị đón Tết ở Hà Nội thế nào?
- Từ nhỏ đến lớn, với tôi, Tết luôn là những ngày rộn ràng niềm vui, sự ấm cúng và hạnh phúc. Tuy vậy, từ ngày bố tôi mất thì hai năm trở lại đây, ngày Tết với tôi không còn vui như trước nữa. Đôi khi tôi cảm thấy sợ và buồn bởi nỗi đau mất mát quá lớn vẫn còn đè nặng. Tết năm nay gia đình cũng vẫn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rượu, hoa đào, cây quất, bánh chưng, dưa hành... nhưng không khí ngày Tết trầm lắng hơn những năm trước nhiều. Năm nay tôi dành thời gian đi chùa nhiều để cầu an lành, sức khỏe cho cả gia đình. Tết năm nay tôi cũng trang hoàng nhà cửa chu đáo hơn mọi năm vì được về nhà ăn Tết sớm với gia đình.
- Tết năm nào để lại trong chị nhiều kỷ niệm nhất?
- Cái Tết đáng nhớ nhất với tôi có lẽ là tết Kỷ Sửu năm ngoái. Đêm 30 Tết tôi vẫn tất bật đi diễn show truyền hình trực tiếp ở Bờ Hồ. Lúc diễn xong, đang chạy xe máy về nhà thì bị nổ lốp. Đầu năm mới mà đã gặp xui. Tôi phải dắt bộ gần 3km vì đường về nhà tôi khá vắng vẻ, không có tiệm sửa xe nào cả. Thế nhưng khi về đến nhà, có một chuyện xảy ra khiến tôi quên hết mọi bực dọc.
Đó là chuyện em gái tôi mải mê xem mẹ cúng lễ đêm 30 mà quên không dắt xe máy vào nhà, một lúc mới nhớ ra thì đã qua giao thừa. Em gái tôi không dám ra dắt xe vào nữa vì sợ phải xông nhà bị mẹ mắng. Năm nào mẹ tôi cũng chỉ đồng ý cho một mình tôi được xông nhà vì tôi hợp tuổi, cả năm làm ăn sẽ thuận lợi. Thế là em gái tôi cứ ngồi ở cửa đợi cho đến lúc tôi về xông nhà rồi mới được lên phòng ngủ. Nghĩ lại tôi vừa buồn cười vừa thương em đến rơi nước mắt. Năm nay tôi không đi diễn đêm 30 Tết nữa vì mẹ tôi nói con gái tuổi Dần không nên ra đường đêm giao thừa vì năm nay cũng là năm Dần nên kị tuổi. Tôi cũng không biết nghĩ vậy có đúng không nhưng người xưa có câu "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", mình cứ tránh đi là hơn (cười).
![]() |
Vẫn cô đơn trong ngày lễ Tình Nhân, người đẹp tự mua tặng mình một bó hoa hồng nhung đỏ thắm. |
- Với chị, Tết cổ truyền bây giờ có gì khác với khi còn nhỏ?
- 7 năm trở lại đây, cái Tết với tôi còn mang ý nghĩa là trách nhiệm của người con đối với gia đình. Vì khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi vất vả lắm mà tôi không biết gì. Hồi đó cứ đến Tết, tôi lại đòi mẹ phải mua sắm quần áo, giày dép mới và những loại bánh trái đắt tiền... Nhưng bây giờ, tôi đã biết cùng mẹ lo lắng chuẩn bị cái Tết cho các em còn nhỏ. Điều tôi cảm nhận rõ nhất trong những ngày Tết là nỗi vất vả mà mẹ đã gánh vác trong suốt nhiều năm qua. Thấy mẹ cực khổ, tôi càng mong muốn thành công trong sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền để mẹ bớt gánh nặng.
Năm nay thêm một tuổi mới, tôi thấy mình có thêm trách nhiệm với gia đình. Mẹ đã lớn tuổi nên tôi không muốn mẹ vất vả thêm nữa. Ngày Tết, tôi chỉ muốn mẹ được thảnh thơi đi chùa và chăm sóc các em chứ không phải bươn chải kiếm sống như trước. Với tôi, mẹ luôn là người phụ nữ tôi tôn thờ và yêu quý nhất trên đời. Mẹ là tấm gương để tôi noi theo về đức hy sinh, tinh thần chịu khó, chịu khổ, không đầu hàng bất kỳ khó khăn nào.
- Món ăn sở trường chị thường nấu cho gia đình thưởng thức trong những ngày Tết là gì?
- Đồ ăn ngày Tết thì tôi thích nhất là thịt gà luộc, thịt gà hoặc thịt lợn nấu đông. Tay nghề nấu ăn của tôi khá ổn nên Tết năm nào tôi cũng trổ tài nấu nướng. Món sở trường của tôi là những món kho và xào. Kể ra thì tôi nấu được rất nhiều món ăn ngon thuần Việt đó, trừ món ăn kiểu châu Âu thì chịu hẳn, không biết ăn mà cũng không biết nấu luôn. Mọi người thường chấm cho tôi ít nhất là 8 điểm môn nấu ăn. Không chỉ nấu nướng, tôi còn tranh luôn phần rửa bát nữa đó. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu Tết năm nay, tất cả những món tôi nấu đều được mọi người ăn hết sạch sành sanh (cười).
- Mùng 1 Tết năm nay lại trùng với lễ Tình Nhân, chị đã kỷ niệm ngày này thế nào?
- Tôi là con gái tuổi Dần. Có thể vì lý do đó mà tôi luôn lận đận trong đường tình duyên. Lẽ ra năm nay tôi sẽ không phải hát bài Mùa đông không anh, nhưng cuộc sống thì luôn có những điều bất ngờ khó biết và tình yêu thì đầy thử thách. Vì vậy, lễ Tình Nhân năm nay tôi lại một mình... Nhưng tôi cũng không buồn đâu vì bên cạnh luôn có mẹ và 3 em nhỏ lo lắng, yêu thương mình. Đối với tôi, gia đình là tất cả. Đêm 30 Tết, tôi đã tự đi mua cho mình một bó hoa hồng đỏ rồi. Tôi có thói quen luôn tự làm mình hạnh phúc bằng những món quà tinh thần do chính mình tạo ra (cười).
![]() |
Trang Trần tình cờ gặp chuyên gia trang điểm Nam Trung (trái) và nhiều người bạn tại chợ hoa Tết ở Hà Nội. |
- Điều ước của chị trong năm Canh Dần này là gì?
- Tôi mong mình sẽ thành công hơn nữa trong sự nghiệp và tìm được một bờ vai vững chắc cho bản thân. Vì những ngày Valentine mà cứ cô đơn hoài thì đôi khi cũng cảm thấy tủi thân lắm.
- Chị đã lên kế hoạch phát triển sự nghiệp trong năm mới thế nào chưa?
- Tôi đang có ý định thử sức với lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy vì đó mới là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Nếu có duyên, tôi sẽ coi đó là sự nghiệp chính và cống hiến hết mình như tôi đang phấn đấu trong sự nghiệp người mẫu. Với mỗi công việc đã bắt tay vào làm, tôi không bao giờ coi đó là cuộc dạo chơi mà là một sự rèn luyện, cố gắng nghiêm túc. Từng được đào tạo về diễn xuất nên tôi rất tự tin ở khả năng của mình.
- Khi nào chị sẽ trở lại với công việc?
- Ngày mùng 2 Tết tôi đã có show diễn rồi. Tôi diễn đến mùng 6 Tết thì nghỉ tiếp đến ngày mùng 10 lại bắt đầu bấm máy vai diễn Bạch Kiều trong phim Đi qua ngày biển động của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng. Hy vọng sang năm mới, mọi điều tốt đẹp, may mắn sẽ mỉm cười với cô gái tuổi Dần như tôi. Đặc biệt mùng 4 Tết năm nay, tôi sẽ tổ chức tiệc mừng sinh nhật bên gia đình.
Hình ảnh Trang Trần đi chợ hoa xuân và tình cờ hội ngộ bạn bè nghệ sĩ:
![]() |
Tránh kị tuổi, năm nay Trang Trần không nhận show diễn mà dành thời gian chuẩn bị Tết cùng gia đình. |
![]() |
Siêu mẫu đi chợ Tết cùng một người chị (phải). |
![]() |
Trang Trần rất bất ngờ khi hội ngộ chuyên gia trang điểm Tuấn Nguyễn (phải) và nhiều người bạn tại chợ hoa Tết. |
![]() |
Từ trái qua: Chuyên gia trang điểm Tuấn Nguyễn, Nam Trung và Trang Trần không hẹn mà gặp trong ngày cuối năm. |
![]() |
Chàng ca sĩ Minh Quân cũng đi ngắm chợ hoa ngày Tết và tình cờ gặp nhóm bạn nghệ sĩ. |
Hương Giang thực hiện
Ảnh do nhân vật cung cấp.