Ngay từ lúc chuẩn bị đám cưới, mình và người yêu đã khá vất vả bởi cả hai đều phải tự túc, không được gia đình trợ giúp gì. Như thế cũng hay, mình muốn làm gì cũng được, không sợ các cụ ý kiến này khác. Tuy nhiên, mình cũng hơi tủi thân khi nghĩ đến tuần trăng mật phải hủy bỏ do không có đủ tiền.
Đã xác định tư tưởng từ đầu nên mình cũng không nghĩ nhiều, dù lòng cũng hơi buồn. Mình thoải mái lên xe hoa bước về nhà chồng, sẵn sàng với cuộc sống mới. Mình tin rằng, chỉ cần hai vợ chồng hạnh phúc bên nhau là được, đi trăng mật về mà nợ nần thì chẳng vui vẻ gì. Với lại, bỗng dưng được nghỉ ngơi một tuần sau hơn một năm chuẩn bị đám cưới mệt mỏi, mình muốn được dành thời gian cho gia đình.
Đêm tân hôn, chú rể lo ở ngoài phòng khách mãi với cả nhà, không chịu vào. Đã 11h đêm mà ở ngoài còn rộn rã lắm, mình sốt ruột nhưng ngại họ hàng nhà chồng nên cứ ở mãi trong phòng. Tiếng cười nói bên ngoài cứ văng vẳng vang vào trong phòng. Đến gần 12h, khi mình đã không còn đủ kiên nhẫn, định đi ngủ thì anh mở cửa đi vào.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Mình làm mặt giận, làm gì có chú rể nào để cô dâu một mình trong đêm tân hôn. Anh ôm mình, hôn lên má rồi thì thầm:
- Anh làm sao mà bỏ cô dâu của mình trong đêm tân hôn được. Anh cũng sốt ruột vào với vợ lắm chứ, nhưng có việc quan trọng cần làm.
- Việc gì anh?
- Thì kiểm phong bì chứ còn gì nữa.
Mình "hứ" lên một tiếng. Anh cười:
- Hứ cái gì. Anh muốn biết mình có phải nợ tiền không để tính toán chuyện đi trăng mật.
- Thế kết quả sao anh?
- Mai chúng mình sẽ về lại mặt, sau đó ra ga đi mua vé tàu để ngày kia đi Sapa. Bố mẹ đồng ý rồi.
- Thật không?
- Ơ kìa, tiền anh cầm ở tay đây này. Sau khi trừ các khoản ra thì còn dư ra một ít. Vì mình tự lo đám cưới nên bố mẹ cho hết tiền mừng. Số tiền dư ra mình đi trăng mật, còn một khoản để tiết kiệm. Anh tính rồi, đi Sapa chỉ mất không đến 3 triệu đâu. Vậy là vợ sẽ có tuần trăng mật như mơ, mà cũng không tốn kém.
Mình chẳng biết nói gì, chỉ biết ôm chồng khóc. Món quà tân hôn thật quá ngọt ngào, khi mọi sự khởi đầu đều suôn sẻ và đẹp như mơ...
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Kiều Phương Nga
(Bắc Ninh)