Nếu như trước đây các cụ quan niệm, sau khi cưới nhau xong thì cô dâu, chú rể "muốn làm gì thì làm", thì giờ đây có lẽ phải đổi ngược lại. Giờ có rất nhiều cặp đôi có con, sinh con xong rồi mới cưới, vì thế tôi cho rằng cái ý tưởng đi trăng mật trước ngày cưới của chúng tôi cũng không có gì to tát và đáng bàn lắm.
Trước đám cưới 2 tháng, tôi bỗng nảy ra ý tưởng đi trăng mật sớm. Chúng tôi nóng lòng được "thuộc về nhau", được tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn của đôi tân lang, tân nương. Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, hai đứa đặt vé đi Mũi Né luôn. Nhưng lúc ấy, cả tôi và anh đều chưa lo xong vụ ảnh cưới, đi chơi như thế thì cũng không vui. Tôi đánh liều đề nghị mang theo váy áo, rồi thuê thợ tại đó chụp ảnh cưới luôn cho chúng tôi.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Ý tưởng trăng mật sớm, kết hợp chụp ảnh cưới làm tôi thích thú. Tôi có thể tự trang điểm cho mình. Chụp ảnh trên biển lại rất đẹp và lạ, chúng tôi sẽ có một bộ ảnh thật khác biệt. Kế hoạch diễn ra hoàn hảo, chúng tôi dành hai ngày cuối tuần đi chụp ảnh. Thợ ảnh sẽ lo phần chỉnh sửa, in ấn và gửi ra ngoài Bắc cho chúng tôi. Sau khi nhận ảnh, chúng tôi sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại bằng cách chuyển khoản.
Bốn ngày còn lại, chúng tôi không còn lo lắng gì nữa, thoải mái dạo chơi, thưởng thức đồ biển và tận hưởng hạnh phúc bên nhau. Sau đám cưới, chúng tôi không bận rộn đi trăng mật mà dành thời gian cho gia đình, khiến bố mẹ chồng rất hài lòng và thêm quý mến con dâu.
Nghĩ lại cũng thấy chúng tôi liều, nói là làm, và đã làm được. Nếu bộ ảnh mà xấu chắc tôi sẽ buồn lắm, vì đó là lúc lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc cả đời của chúng tôi. May mà mọi thứ suôn sẻ.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Lan Ngọc
(Hà Nội)