Chúng mình học chung cấp ba nhưng tất cả những lần đi chơi của lớp có mình thì không được có Nam, mình ghét không bao giờ thèm nói chuyện với Nam suốt 3 năm cấp ba. Để rồi 5 năm sau chúng mình gặp lại nhau cùng các bạn tại quán nước đối diện ga Hà Nội, lúc ấy mình đã không còn ghét anh nữa. Các bạn vẫn đùa chúng mình: "Hai đứa cứ chọn người yêu thoải mái đi, sau này chán rồi thì quay lại với nhau là được. Oanh và Nam sẽ là trang cuối của nhau".
Một năm sau mình nhận được tin nhắn và những cuộc điện thoại của Nam tâm sự về cuộc sống và những vấp ngã. Và bắt đầu từ ấy mình hiểu về chồng mình hơn, anh không đơn giản là ham vui, vô tâm như những gì mình nghĩ.
Mình thầm cám ơn và rất hạnh phúc với tình cảm mà chồng dành cho mình. Dẫu biết rằng cuộc sống phía trước là khó khăn nhưng chỉ cần ta tin rằng những khó khăn nhất định sẽ lùi lại phía sau thì cũng là lúc điều kỳ diệu xuất hiện.
Vợ chồng mình muốn chia sẻ niềm vui này với Ngoisao.net và các bạn chuẩn bị kết hôn: "Hãy tin vào sự lựa chọn của mình. Nếu có khó khăn hãy cùng cố gắng vượt qua bạn sẽ thấy cuộc sống rất ý nghĩa"
Và cái kết cho chuyện tình 10 năm của vợ chồng mình là một một khởi đầu hạnh phúc vào ngày 29/2 tới.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 1 và 2 với phần quà là bộ dầu gội đầu của Goldwell (gội và xả) hoặc mỹ phẩm Bella Pierre (tẩy trang và tẩy da chết). Xem chi tiết thể lệ tại đây.