"Anh là trai Hà thành, tôi là gái quê biển miền Trung. Vì nhiều lý do, chỉ sau khoảng 1 tháng quen nhau, chúng tôi mất liên lạc, cho đến cách đây 5 tháng, tôi và anh được gặp lại. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Và cũng chính vào ngày đầu tiên gặp lại sau gần 4 năm xa cách ấy, cả tôi và anh đều cảm thấy trái tim mình thổn thức và đập rộn ràng nhanh hơn bao giờ hết. Tình yêu đến rất nhanh và một đám cưới đã diễn ra trong niềm hạnh phúc dạt dào của cả hai chúng tôi. Tôi tin rằng, đó là duyên số, là định mệnh của tôi và anh. Chúng tôi đã tìm thấy nhau trong cuộc đời này và mong dược mãi bên nhau, không đổi thay.
Thông qua cuộc thi này, tôi muốn chia sẻ với các bạn bộ ảnh cưới của mình. Chúng tôi chụp vào đầu tháng 9. Tôi vẫn nhớ rõ ngày thứ 7 hôm ấy, đó có lẽ là một kỷ niệm khó quên. Một nhóm bạn của anh đã đi cùng chúng tôi và giúp chúng tôi thưc hiện bộ ảnh cưới này.
Hôm đó trời bỗng dưng nắng to, chủ yếu chụp ngoàu trời nên ai cũng rất mệt. Tôi vốn mắc chứng bệnh huyết áp thấp, mệt không muốn ăn nên về chiều tối, khi kết thúc ngày chụp ảnh và trở về nhà, tôi đã ngất xỉu ngay khi bước chân xuống xe. Tôi không nhớ gì, nhưng sau đó khi tỉnh lại, mọi người kể tôi mới biết, là tôi đã khiến anh và mọi người rất sợ hãi và lo lắng. Nhưng không sao. Tôi vẫn vui lắm. Bộ ảnh cưới này được chụp ở Hà Nội, đây là file ảnh gốc, chưa qua chỉnh sửa".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng của Ensa bán tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.