Mình được sinh ra và lớn lên nơi miền Tây sông nước, với cánh diều mềm mại trên bầu trời và hàng dừa xanh của đất Bến Tre. Và mình vào đại học, tại đây nơi mái trường học viện Hành chính với bóng điệp vàng mình và anh ấy quen nhau. Lúc đầu chỉ là bạn sẵn sàng giúp nhau trong học tập và rồi tình bạn ấy đã lớn lên thành tình yêu từ lúc nào không hay.
Đã hơn 4 năm yêu nhau với biết bao vui buồn và giờ được sự cho phép của hai gia đình, ngày 1/1/2012 chàng trai miền Đông sẽ đưa cô gái miền Tây về mái nhà chung.
Bộ ảnh chúng mình được chụp tại Hồ Đá, nhà thờ Đức Bà và Bình Quới (TP HCM). Cả bộ ảnh đều giữ nguyên gốc chưa photoshop bức nào, vì chúng mình muốn giữ vẻ tự nhiên của hai đứa cũng như cảnh đẹp thiên nhiên tại TP HCM. Chúng mình đã thiết kế bộ ảnh cưới như trang nhật ký từ lúc quen nhau nơi giảng đường đại học, rồi rong ruổi dạo chơi chia sẻ vui buồn, cả hai đã ra trường có công việc ổn định và ngày cưới như ước mơ cũng đã đến.
Với niềm tin vững chắc, mình hy vọng tình yêu của chúng mình ngày càng bền chặt hơn. Chúc cho những cặp uyên ương nào có ngày cưới trùng với chúng mình luôn hạnh phúc nhé!
>> Xem tiếp
*
Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.